Sau khi chuyển sang ngôi nhà mới AFC, Australia ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ bởi đẳng cấp vượt trội của mình.
(TT&VH) - Sau khi chuyển sang ngôi nhà mới AFC, Australia ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ bởi đẳng cấp vượt trội của mình. Mặc dù mới thi đấu 5/8 trận đấu ở giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á, song đội bóng xứ sở kanguru đã gần như giành tấm vé tới Nam Phi mùa hè tới.

Như vậy, sau 5 trận đã đấu, Australia đứng đầu bảng A với 13 điểm. Họ sẽ chính thức giành vé nếu như trận đấu muộn hơn giữa Bahrain và Qatar tại Manama kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, đội chủ nhà Bahrain đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Fozi Mubarak và tạm đứng thứ 3 với 7 điểm. Như vậy, chỉ cần Australia giành 1 điểm trong 3 trận còn lại là họ chắc chắn giành vé tới Nam Phi.
Cũng trong tối hôm qua, trận đấu rất đáng chú ý ở bảng B giữa chủ nhà Hàn Quốc và đội khách láng giềng CHDCND Triều Tiên đã diễn ra với thế trận khá cân bằng. Phải đến phút 88, Hàn Quốc mới ghi được bàn thắng quyết định, sau khi cú sút phạt của Kim Chi-woo chạm vào một cầu thủ đội khách và bay vào lưới. Với chiến thắng này, Hàn Quốc đã vượt mặt qua chính đối thủ láng giềng này để leo lên ngôi đầu bảng B với 11 điểm, CHDCND Triều Tiên xếp thứ 2 với 1 điểm ít hơn, nhưng lại đá nhiều hơn một trận.
|
Bảng A Australia – Uzbekistan 2-0 Bahrain - Qatar 1-0 |