thethaovanhoa.vn

Barca: Valdes có xứng đáng?

02/04/2009 10:50 GMT+7

Trước hết phải khẳng định một điều, làm thủ môn ở Barca là một "nghề" đặc biệt, khác hẳn với làm thủ môn ở các đội bóng khác.

(TT&VH) - Trước hết phải khẳng định một điều, làm thủ môn ở Barca là một "nghề" đặc biệt, khác hẳn với làm thủ môn ở các đội bóng khác.
 
Bởi không một đội bóng nào có khả năng giữ bóng giỏi hơn Barca, nghĩa là không ở đâu, một thủ môn được "đứng chơi" nhiều như dưới khung gỗ của Barca. Nhưng cái giá mà Barca phải trả cho lối chơi tấn công toàn lực là hàng thủ của họ luôn ở trong tình trạng thiếu người, đồng nghĩa việc các thủ môn của họ có thể bị đặt vào thế một đối một với các tiền đạo vào bất kỳ lúc nào đối phương tận dụng thành công cơ hội phản công. Hãy nhớ lại trận "Siêu kinh điển" mùa này: Barca ép Real suốt cả trận, nhưng Valdes lại có tới 2 tình huống một đối một (với Drenthe và Palanca), nhiều hơn cả Casillas!
 
Nghĩa là, dù biết sẽ phải làm việc rất ít, song các thủ môn Barca vẫn luôn phải giữ được sự tập trung cao nhất trong suốt cả trận. Nghe có vẻ nghịch tai, nhưng làm được điều đó khó hơn nhiều so với việc thường xuyên phải bay lượn cản phá những pha dứt điểm của đối phương. Đó là chưa kể đến chuyện ở Barca, áp lực cho các thủ môn bao giờ cũng là lớn nhất, bởi người ta rất khó thông cảm cho một người mỗi trận chỉ phải đối mặt với vài ba pha nguy hiểm mà vẫn để thủng lưới. Nói tóm lại, làm thủ môn ở Barca có nghĩa là việc cực ít, nhưng trách nhiệm lại cực cao. Một công việc rất kén người. Và đó là lý do Nou Camp đã trở thành "mồ chôn" không biết bao nhiêu thủ môn giỏi, với trường hợp gần nhất là Rustu Recber, người bị chính Valdes lấy chỗ.
 
Valdes có xứng đáng?

Vì thế, dù biết rằng Valdes đã, đang và chắc chắn sẽ phạm thêm nhiều sai lầm có thể khiến Barca phải trả giá đắt nữa; dù biết rằng những thủ môn như Petr Cech hay Diego Lopez là toàn diện hơn Valdes nhiều, nhưng vẫn không ai dám khẳng định họ sẽ làm tốt hơn Valdes trong một môi trường đặc biệt như ở Nou Camp. Và nếu nhìn lại chặng đường 7 năm cùng đội A đã qua của Valdes, đánh cược vào một người đã một lần giành Zamora, đang trên đường giành Zamora thứ hai và đã cùng Barca chinh phục gần như tất cả mọi đỉnh cao rõ ràng vẫn là ít mạo hiểm hơn so với việc đầu tư cả đống tiền vào những ẩn số như Diego Lopez, Cech hay Iraizoz, Asenjo.

Nói như Frans Hoek, HLV thủ môn của đội tuyển Ba Lan và là người từng dạy Valdes khi anh còn ở La Masia: "Valdes là người lý tưởng nhất với Barca lúc này". Hoek lấy Van der Sar, cũng là một học trò cũ của ông, ra làm ví dụ. Van der Sar chơi rất hay ở Ajax, chìm nghỉm ở Juventus, nhưng lại tỏa sáng trong màu áo M.U. Vấn đề quan trọng nhất nhiều khi không phải là khả năng, mà là phong cách. Valdes có thể không phải là thủ môn xuất sắc nhất. Nhưng anh chắc chắn là người phù hợp với Barca nhất.

Nếu Valdes đi, ai sẽ đến?

Diego Lopez: 27 tuổi, CLB hiện tại Villarreal, giá chuyển nhượng ước tính 20 triệu euro.

Gorka Iraizoz: 28 tuổi, CLB hiện tại Bilbao, giá chuyển nhượng ước tính 10 triệu euro.

Petr Cech: 26 tuổi, CLB hiện tại Chelsea, giá chuyển nhượng ước tính 15 triệu euro.

Sergio Asenjo: 19 tuổi, CLB hiện tại Valladolid, giá chuyển nhượng ước tính 4,5 triệu euro.

Nếu đi, Valdes nên đi đâu?

Valdes luôn nằm trong số 5 thủ môn người TBN xuất sắc nhất. Vì thế, nếu rời khỏi Barca, nhiều CLB khác ở Liga sẵn sàng dang tay đón thủ môn này. Trong trường hợp Barca mua Diego Lopez của Villarreal để thay thế Valdes thì… Tầu ngầm vàng chính là đích đến thích hợp nhất đối với thủ môn của Barca. Villarreal chính là nơi “phục hồi nhân phẩm” cho các thủ thành bị các CLB lớn thải loại. Năm 2002, Pepe Reina bị Barca đẩy tới Villarreal. Tại đây, Reina bắt đầu chứng tỏ khả năng và kiếm được bản hợp đồng với Liverpool, rồi được gọi vào đội tuyển TBN. Mùa trước, Diego Lopez rũ bỏ thân phận làm dự bị cho Casillas ở Real Madrid để tới Villarreal, và nay, anh cũng đã được Del Bosque triệu tập lên tuyển. Một ví dụ nữa là Andres Palop. Không chịu nổi cảnh phải ngồi xem Canizares bay lượn ở Valencia, Palop đã chuyển đến chơi cho Villarreal trong vòng 2 năm (1997-99), rồi trở lại Valencia trước khi chuyển hẳn tới Sevilla để rồi từ đây được gọi vào ĐT TBN.
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN