thethaovanhoa.vn

Muôn sắc ngày "cá tháng Tư"

02/04/2009 09:37 GMT+7

Vào ngày cá tháng Tư (1/4), đến hẹn lại lên cả thế giới tung ra vô số trù đùa với độ tếu táo ở mức tối đa: Như Bộ trưởng Nội vụ (nước Anh) thăm cửa hàng sex chẳng hạn...

(TT&VH) - Mỗi năm thế giới lại có một ngày "cá tháng Tư" để người ta pha trò, chọc phá, lừa hoặc chơi khăm người khác mà không làm đối tượng nổi giận. "Đến hẹn lại lên", hôm qua nhân ngày này vô số trò đùa lại được tung ra, với độ tếu táo đã ở mức tối đa.

Bộ trưởng Nội vụ thăm cửa hàng sex!

Báo chí Anh đã cho thấy họ thực sự là những chuyên gia chơi khăm. Tờ Daily Mail hôm qua đã đăng một bức ảnh ghi hình Bộ trưởng Nội vụ, bà Jacqui Smith bước ra khỏi cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục Ann Summers. Tờ báo giải thích rằng xét tới chuyện phu quân của bà Smith, ông Richard Timney vừa bị phát hiện đã xem phim khiêu dâm và dùng tiền công quỹ để trả cho thú vui này, việc bà lui tới Ann Summers là không có gì khó hiểu!
 
Bức ảnh "chế" của Daily Mail mô tả bà Smith ra khỏi cửa hàng
đồ chơi tình dục Ann Summers

Guardian ngừng báo in

Tờ Guardian cho hay sau 188 năm ra báo in, giờ họ sẽ ngừng loại hình báo này. Thay vì thế tờ báo sẽ chỉ xuất bản trên mạng xã hội Twitter. Guardian cho biết động thái của báo đã được các chuyên gia truyền thông đánh giá là "mở ra một kỷ nguyên mới" của báo chí. Từ nay các tin bài của Guardian sẽ chỉ có dung lượng tối đa là 140 chữ. Tờ báo cũng đang triển khai một dự án rất lớn để viết lại toàn bộ các nội dung đã đăng tải từ năm 1821 để cho chúng phù hợp với hình thức phát hành mới. Độc giả có thể đọc những câu chuyện lớn mà báo đã đăng dưới hình thức thể hiện mang đầy hơi thở thời đại, kiểu như: "Trời, Hitler xâm lăng Ba Lan, phe Đồng Minh tuyên chiến, nhắn tin nội dung b5x6e để đọc tiếp". Một số người nghi ngờ dung lượng 140 chữ không đủ để tạo một cái tin nhưng các chuyên gia báo chí cho rằng từng đó là đủ để viết mọi thông điệp.
 
Hình ảnh về ông Bush ngồi xin tiền người qua đường xuất hiện
 trên trang Flickr trong ngày cá tháng Tư

Trình duyệt IE 8.1

Trang web của tạp chí Smashing tuyên bố Microsoft chuẩn bị công bố trình duyệt Internet Explorer 8.1 với tên mã Mắt đại bàng. Trình duyệt này dự kiến ra mắt trong mùa hè, nhưng đã có bản dùng thử gửi trong báo chí. Tạp chí đánh giá về cơ bản trình duyệt mới nhanh hơn, ổn định hơn, bảo mật tốt hơn và có nhiều ưu điểm vượt trội so với các trình duyệt trước đó của Microsoft. Bên cạnh đó IE 8.1 còn hỗ trợ các tiện ích của trình duyệt Firefox như Firebug, Web Developer, Tab Mix Plus và No-Script. Tuy nhiên, sau khi đã tán tụng IE 8.1 lên mây, tác giả chêm vào cuối bài viết rằng bản thân vẫn đang mơ tới việc Microsoft sẽ cho ra một trình duyệt hoàn hảo như vậy.

Ếch mang chân giả

Tờ Daily Telegraph cho biết Brullie đã trở thành chú ếch đầu tiên trên thế giới mang chân giả. Con ếch bị chó cắn gẫy chân này đã được thay thế chân cũ bởi một chân giả làm từ kim loại dài khoảng 2cm sau một cuộc phẫu thuật cam go kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau cuộc phẫn thuật, con ếch đã 25 tuổi này đang rất khỏe mạnh. Bí quyết trường thọ của Brullie là nhờ việc thường xuyên ăn chuột, rắn và các con ếch khác
 
Dịch vụ mới của Gmail

Không nằm ngoài cuộc vui, trang thư điện thử miễn phí Gmail của Google tuyên bố đã triển khai một dịch vụ mới mang tên autopilot (tạm dịch: trả lời tự động) theo địa chỉ http://mail.google.com/mail/help/autopilot/index.html. Google cho biết có nhiều người than phiền rằng thật mệt mỏi khi phải đọc và trả lời các lá thư gửi tới cho mình. Dịch vụ mới của Google vì thế sẽ giúp họ tự trả lời thư, phân tích các mối quan hệ và có khả năng tự thay đổi để phù hợp với phong cách cá nhân của chủ hộp thư.

Internet sắp quá tải

Tờ Brisbane Times (Australia) đăng tải báo cáo của Học viện công nghệ Massachusett cho biết với tình trạng tải thông tin lên mạng internet với tốc độ cao như hiện nay, toàn bộ các máy chủ trên thế giới sẽ đầy ứ thông tin vào năm 2012. Các nhà khoa học hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng hai hướng, hoặc nâng thêm dung lượng máy chủ, hoặc xóa bỏ các trang không cần thiết. Theo các chuyên gia, các trang blog viết về những chuyện vặt vãnh vớ vẩn trong đời thường, những trang web với nội dung nhố nhăng trên mạng xã hội Facebook cần phải bị xóa bỏ đầu tiên.

Wikipedia đầy... chuyện bịa

Trong ngày "cá tháng Tư", trang chủ của bách khoa toàn thư mở trực tuyến Wikipedia ở địa chỉ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagechứa đầy các thông tin được cố tình làm sai. Cụ thể người ta có thể tìm thấy ở đây những thông tin gây sốc như "Kinh thánh năm 1631 yêu cầu người đọc nó phải thực hiện hành vi ngoại tình", "người Đức là những cư dân đầu tiên đã tới định cư tại Ai Cập và vùng đất Thánh", "NASA báo cáo về những cơn mưa kim cương", "từ năm 1918, quân đội Anh đã giúp người ta có khả năng bay lượn"

Máy gia tốc LHC đã tạo hố đen

Tờ Tech Herald trích lời các quan chức ở Trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN) thừa nhận máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới Large Hadron Collider (LHC) có khả năng tạo hố đen. Nguyên nhân đóng cửa cỗ máy này thời gian gần đây không phải do "các lý do kỹ thuật" như tuyên bố trước đó mà do cỗ máy đã tạo ra các "hố đen mini". CERN cũng thừa nhận hiện họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các hố đen vừa mới hình thành.

Sex và bệnh cúm

Tạp chí New Scientist dẫn nghiên cứu của Sina Zarrintan, một nhà thần kinh học ở Đại học y khoa Tabriz cho hay những người bị cúm, muốn khỏi nhanh nên chịu khó quan hệ chăn gối. Nguyên nhân do mũi và bộ phận sinh dục cùng kết nối tới hệ thần kinh giao cảm trong não bộ. Khi bị cúm, người ta hay bị nghẹt mũi do các mạch máu ở mũi tấy đỏ và sưng lên. Nhưng khi quan hệ chăn gối, hệ thần kinh giao cảm sẽ làm co mạch máu trên khắp cơ thể. Việc này sẽ giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và thậm chí còn giúp khỏi bệnh Zarrintan cảnh báo tuy sex giúp giảm nhanh bệnh cúm nhưng nếu liên tục sử dụng nó trong vòng 2-3 ngày, người ta có thể ốm nặng thêm. Nguyên nhân được cho là "dùng thuốc quá liều".

Concorde bay trở lại

Bảo tàng Hàng không và không gian Pháp khiến dư luận há hốc mồm khi tuyên bố rằng những chiếc máy bay siêu âm Concorde sẽ được bay trở lại. Sự kiện sẽ diễn ra trong ngày 16/6 tới nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiếc Concorde đầu tiên của Pháp cất cánh. Chuyến bay trở lại này của Concorde có chi phí 2,6 triệu USD, mang theo 50 hành khách và ba thành viên tổ lái sẽ được lựa chọn thông qua phương thức bốc thăm. Dự kiến máy bay sẽ vượt hàng rào âm thanh ở Ireland. Để tăng sự xác thực, người ta còn chuyển lên trang You Tube một đoạn video ghi cảnh một chiếc Concorde đang rời nhà kho để máy bay. Hãng tin AFP của Pháp vội vồ lấy tin này, để rồi sau đó phải tẽn tò gỡ bỏ khi biết đây chỉ là một trò đùa. Bảo tàng sau đó ra thông cáo cho hay họ đưa ra trò đùa chỉ với mục đích là thể hiện mong muốn được thấy Concorde được cất cánh một lần nữa.
 
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN