thethaovanhoa.vn

“Gừng già” Võ Văn Hạnh: Vàng để lâu…càng bóng

31/03/2009 13:33 GMT+7

Phút bù giờ trận SHB.ĐN gặp ĐT.LA, cú đánh đầu cận thành của Antonio đưa bóng đi vào góc xa với lực cực mạnh. Vậy mà, Võ Văn Hạnh vẫn đẩy được quả bóng ra ngoài...

(TT&VH) - Phút bù giờ trận SHB.ĐN gặp ĐT.LA, cú đánh đầu cận thành của Antonio đưa bóng đi vào góc xa với lực cực mạnh. Trong tích tắc ấy, rất đông khán giả Đà Nẵng xem trận đấu qua truyền hình, đã đưa tay lên ôm đầu rú lạc cả giọng. Vậy mà, Võ Văn Hạnh vẫn đẩy được quả bóng ra ngoài, bảo vệ chiến thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho đội nhà…

Ở tuổi 35, khi phản xạ có phần không được như xưa thì để hóa giải được nguy cơ thủng lưới đó, Hạnh phải tung người hết cỡ mới chạm được mấy đầu ngón tay vào quả bóng.

Đấy là phút xuất thần mà người ta hay nói đến những tính huống cản phá bóng thành công của thủ thành, trước những cú dứt điểm cực hiểm. Thế mà trong trận đấu ấy, thủ môn gốc Phú Yên đã có quá nhiều pha cứu thua xuất thần. Ví như phút 53, Hạnh đã phán đoán đúng hướng đi quả sút phạt đền của Antonio, để đổ người hóa giải thành công.

Hạnh cười bảo “hình như mình đang hồi xuân thì phải”. Thực ra, từ ngày đầu quân cho bóng đá Đà Nẵng, anh thua xa lúc chơi cho Sông Lam hay HAGL. Tuổi tác và chấn thương tái phát đã làm khổ Hạnh rất nhiều. Khán giả Đà Nẵng lo nhất ở Hạnh là những cú ra vào bóng thiếu hợp lý và sức bật hạn chế. Khi SHB.ĐN chưa có bộ đôi trung vệ Hải Lâm- Phước Vĩnh, trước mặt Hạnh luôn là khoảng trống, đã nhiều lần Võ Văn Hạnh lãnh đủ thay các đồng đội.

Thế nên, tâm lý của Quả bóng Vàng VN 2001 chưa thanh thoát từ ngày cập bến sông Hàn cả. Hạnh là người đa cảm, sống có trước sau và khát vọng làm được kỳ tích, nên rất dễ bị tổn thương khi mọi thứ đi trái mong muốn.
 
 Võ Văn Hạnh hy vọng sẽ lập kỷ lục BĐVN vô địch với 3 đội bóng khác nhau

Là chủ của một gia đình, có hai đứa con nhỏ, Hạnh không tránh khỏi bị dằn vặt chuyện cơm áo, lo lắng tương lai, trong khi rất nhiều cầu thủ tầm tầm ra đi cũng có thể bỏ túi tiền tỉ. Hạnh không còn trẻ nữa để dễ dàng đánh bóng thương hiệu. Mùa giải 2008, dự bị trường kì cho đàn em Đức Cường càng khiến cho Quả bóng Vàng ức chế. Hạnh muốn ra đi, để giải thoát cho mình. Hòa Phát Hà Nội đầu mùa sẵn sàng đền bù hợp đồng 1 năm cho SHB.ĐN để có được Hạnh, thậm chí, trả lương cao cho anh nếu như trong trường hợp bị phía Đà Nẵng kỷ luật. Ráo riết lắm rồi, nhưng rốt cuộc Hạnh tắt máy điện thoại chấp nhận bị Hòa Phát trách. “Tôi chịu ơn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Bá Thanh quá nhiều. Khi tôi không có tiền mổ gối chú ấy cho tiền đi mổ. Nay Đà Nẵng cần mình, đi sao đành”.

Dù Huỳnh Đức hứa sẽ tạo điều kiện cho Hạnh được thi đấu nhiều hơn, sẽ rất cần Hạnh vì “năm nay tham vọng của Đà Nẵng rất lớn”, nhưng trong sâu thẳm thủ thành 35 tuổi vẫn rất rất e dè sẽ có sự rạn vỡ sau cuộc ra đi bất thành, trong khi thủ môn Đức Cường đang ở độ chín. Lo lắng ấy trôi qua, khi ngay đầu giải Huỳnh Đức đã đặt niềm tin với đồng đội một thời ở tuyển. Hạnh được bắt chính 6 trận ở V-League, đóng góp rất lớn cho sự thăng hoa của SHB.ĐN. Anh cũng nói rất thật, mình thi đấu thành công một phần nhờ đội năm nay đá quá hay, nhất là sự chắc chắn của cặp trung vệ.

Võ Văn Hạnh được coi là thần tài, đi đến đâu là bóng đá địa phương đó có danh hiệu. Vậy mà đây là mùa giải thứ 5 thủ môn gốc Phú Yên có mặt trong đội bóng nằm bên bờ sông Hàn mà chưa một lần chạm tay vào cúp vô địch V-League. SHB.ĐN năm nay đã máu me vô địch thật, quyết tâm thật. Có thể “truyền thống” là nhà vô địch của Hạnh sẽ vận vào với Đà Nẵng.

HỮU QÚY
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN