Tối nay, Bảo Hiểm sẽ chính thức rời hành trình mang theo nhiều kỉ niệm đẹp về chuyến đi, và liệu Sóng cô bé dễ thương có thật sự cùng về với anh.
(TT&VH Online) - Tối nay, Bảo Hiểm sẽ chính thức rời hành trình mang theo nhiều kỉ niệm đẹp về chuyến đi, và liệu Sóng cô bé dễ thương có thật sự cùng về với anh. Hãy đón xem trên HTV7 lúc 22h20 trong chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim.
![]() |
Là một trong 7 thành viên đầu tiên cùng lên chuyến xe màu hồng tình yêu tiếp tục trụ lại đến hơn 2 tháng hành trình, Mr Bảo hiểm là người mang lại nhiều khám phá thú vị bất ngờ mỗi ngày cho cả đoàn đã trở về cuộc sống đời thường của mình. Với nhiều kỉ niệm và ấn tượng cũng như những trải nghiệm khi không phải bon chen sân si và đau đầu với những công việc, Mr Bảo Hiểm thật mâu thuẫn khi vừa muốn tìm được tình yêu lại vừa muốn kéo dài thời gian chu du cùng chuyến xe màu hồng. Với anh mỗi cô gái đồng hành cùng chuyến xe đều có những nét cuốn hút riêng.
Bảo Hiểm nói về các cô gái trên hành trình
Các chàng trai lúc đầu để ý tới Gió vì cô ấy xinh. Còn Mr Bảo Hiểm thì không. Vậy với anh điều gì ở các cô gái khiến anh đặt lên hàng đầu? Bảo Hiểm không có lóe mắt lên vì cái đẹp. Hiểm vốn thích những cô gái nào thông minh. Nên lúc nói cảm nhận về 3 cô gái thì Bảo Hiểm thấy là tốt nhất không nên nhận xét gì về vẻ ngoài của họ vội vì Bảo Hiểm không bao giờ đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Nhưng đôi lúc tôi cũng hơi mâu thuẫn với bản thân. Dường như ai tham gia chuyến đi đều có những thay đổi nhất định. 3 cô gái đầu, đều là những cô gái hòa đồng và rất biết quan tâm. Họ ấn tượng với Bảo Hiểm nhất vì là những người bạn đồng hành đầu tiên.
Gió: Lúc đầu cô ấy hơi lơ là. cô ấy có vẻ như không biết quan tâm đến những người xung quanh, có vẻ kém sâu sắc. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc thì cô ấy có chiều hướng thay đổi. Có vẻ như bị Cún và Jenda tác động nên hòa nhập với mọi người hơn.
Cún: là cô gái có phẩm chất tốt. Cô ấy là người biết quan tâm và quán xuyến gia đình.
Jenda: một cô gái tốt. Cô ấy rất sâu sắc, biết quan tâm và có nét đẹp về tâm hồn.
Hòn: Đây là cô gái lúc đầu Bảo Hiểm rất để ý khi gặp ở chỗ tuyển chọn người chơi. Nhưng chẳng hiểu sao lúc lên chuyến xe thì cô ấy lại khác so với hình dung ban đầu của mình. Tiếp xúc thêm thì cảm thấy mình không có rung động nên Bảo Hiểm chỉ xem Hòn như một người bạn đồng hành.
Nhí: Nhí là cô gái cứng cỏi, dũng cảm nhưng cũng rất nhút nhát trong tình cảm. Với Bảo Hiểm cô ấy như em gái trong gia đình.
Điệu: là một cô gái không thuộc dạng xinh xắn nhưng rất có duyên. Đây là cô gái rất thú vị, đáng tiếc là Bảo Hiểm không theo chương trình dài hơn để xem ai sẽ cùng bé Điệu trở về? Kiss, Long Râu hay Pin…
Ngoài đời…và sự nghiệp
Mr. Bảo Hiểm tên thật là Nguyễn Văn An, 27 tuổi hiện đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm của Prudential. Hãy nghe những lời tâm sự của anh, để biết vì sao anh có cái nickname là Mr. Bảo Hiểm.
Sự thật là tôi có một niềm đam mê rất lớn đối với nghề Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ nên đã đặt cho mình cái biệt danh là Mr Bảo Hiểm khi tham gia Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Khi viết những dòng này, tôi biết rằng người bất hạnh trên thế gian này không phải chỉ riêng mình tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Mẹ là hình ảnh đầu tiên, là vị tiên ban, là tiếng nói, nụ cười,… Cha mẹ là tình thương, là niền tin. Và chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng Cha Mẹ là điểm tựa rất quan trọng đối với mỗi chúng ta trong những năm tháng tuổi thơ. Cha Mẹ của tôi đều là những người hiền lành và lương thiện. Ấy vậy mà đời người thật ngắn ngủi và không công bằng. Mọi điều xui xẻo lại đổ ập lên đầu họ, làm đảo lộn cả cuộc sống bình thường nhất của gia đình tôi. Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi người mẹ hiền của chúng tôi. Đời sống của chúng tôi bất hạnh khi sớm mất đi mẹ hiền. Quả thật, chúng tôi không cảm nhận được hết cảm giác lâng lâng vui sướng khi được bàn tay mẹ ấp ủ, vuốt ve, những thương yêu mà người dành cho chúng tôi, bởi khi mẹ mất tôi mới vừa tròn 6 tuổi. Nỗi trống trải, tủi thân và những thương nhớ cứ theo tôi mãi đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai... và đến năm tôi 18 tuổi, cái năm ác mộng lại thêm một lần nữa giáng xuống gia đình chúng tôi. Cái năm định mệnh năm 2000, khi cha tôi được bác sỹ chuẩn đoán Người mắc bệnh ung thư gan. Chúng tôi bàng hoàng và đau khổ biết nhường nào khi quỹ thời gian bên Người không còn nhiều,…Lúc này với chúng tôi, không có nỗi đau nào làm chúng tôi đau đớn hơn nỗi đau khi mất cả cha lẫn mẹ. Ôi! Tình thương sao mà… lòng tôi nặng trĩu, có mất cả cha lẫn mẹ mới thấy lòng trống trải và bất hạnh. Có xa cha mẹ mãi mãi mới thấy thấm thía tình thương của Cha mẹ và nỗi buồn tủi, ray rứt, cô đơn vây quanh mình thế nào…. Với tâm trạng thấm đẫm nỗi đau về rủi ro và mất mát, cộng với một chút tò mò muốn tìm hiểu xem “Bảo hiểm có thật sự tốt như vậy hay không?” qua sự giới thiệu của bạn bè khi nghe kể về hoàn cảnh của tôi, từ đó tôi đã nung nấu ý chí, quyết tâm học tập và rèn luyện để trở thành một nhân viên tư vấn Bảo hiểm giúp ích cho xã hội và cho những ai chẳng may có hoàn cảnh như tôi.
Mr. Bảo hiểm đã chính thức rời hành trình, mong rằng những hình ảnh đẹp về anh sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ, anh đã đi để trãi nghiệm và trưởng thành hơn, tìm thấy chính mình trước khi tìm ra một nửa của mình.
Thông tin chương trình: Hành Trình kết nối những trái tim, phát sóng lúc 22g20 ngày thứ 3 trên kênh HTV7, phát lại vào lúc 13g45 trên kênh HTVC và 21g trên kênh HanoiTV2 chủ nhật hàng tuần. Đồng hành cùng hành trình phát sóng: Trên HTV7: Thứ ba, năm, bảy 18h50 – 18h55. Trên HanoiTv H1: Thứ hai, tư, sáu 18h25 – 18h30.
T.S