thethaovanhoa.vn

Đuổi trộm bằng kèn

31/03/2009 15:52 GMT+7

Ông Alex Wade ở thành phố Coventry, hạt West Midlands (Anh), luôn để chiếc kèn nơi đầu giường ngủ, sáng 25/3 khi phát hiện thấy trộm ông đã thổi kèn làm hai tên trộm hốt hoảng chuồn thẳng.

(TT&VH) - Đã lớn tuổi và hiện sống một mình nên ông Alex Wade ở thành phố Coventry, hạt West Midlands (Anh), luôn để chiếc kèn nơi đầu giường ngủ nhằm có thể gọi người khác đến cứu giúp khi có tình huống bất trắc xảy ra.

Rạng sáng 25/3, ông Wade choàng tỉnh khi nghe có tiếng cửa kính vỡ ở tầng trên và lập tức đi lên gác với chiếc kèn trong tay. Sau khi phát hiện ra hai bóng đen đang nhỏ to thì thào, người đàn ông 78 tuổi này đã dùng hết sức thổi vào chiếc kèn của mình. Âm thanh chói tai đó khiến hai tên đạo chích giật bắn người và hốt hoảng chuồn thẳng.
 
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN