Với lợi thế sân nhà và có đầy đủ anh tài trong đội hình song người Romania vẫn phải nhận trái đắng khi để thua Serbia ở Constanta.
(TT&VH) - Với lợi thế sân nhà và có đầy đủ anh tài trong đội hình song người Romania vẫn phải nhận trái đắng khi để thua Serbia ở Constanta. Thất bại 2-3 trước đối thủ đang dẫn đầu bảng 7 khiến đội quân của Victor Piturca sắp vỡ mộng dự World Cup 2010.

Chưa bao giờ trong triều đại kéo dài 5 năm vừa qua, Piturca lại gặp tình cảnh khó khăn như lúc này. Dường như mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông, khi mà càng đá, phong độ của Romania càng đi xuống. Bị Serbia đánh bại, Romania đã chịu trận thua thứ hai trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Trong ngày mở màn cuộc đua đến Nam Phi, đội quân của Piturca từng bị Lithuania đánh cho tan tác, thua với tỷ số 0-3 ở Cluj. Nhờ trận hòa 2-2 với Pháp hồi giữa tháng 10/2008, Romania đã có điểm đầu tiên trên sân nhà nhưng có lẽ, tổng cộng 4 điểm giành được qua 4 trận (3 điểm từ trận thắng đối thủ nhược tiểu Faroe) là không đủ để Adrian Mutu và các đồng đội làm nên điều kỳ diệu.
Trong một ngày bạc nhược, Romania đã bỏ lỡ hầu hết những cơ hội tạo được trước khung thành Serbia. Mutu đã từng đối mặt với thủ môn Vladimir Stojkovic nhưng chỉ cần một giây lưỡng lự, đội trưởng của Romania đã không thể đưa được bóng vào lưới Serbia khi mà Nemanja Vidic nhanh chân lùi về hỗ trợ. Thậm chí, khi đang bị đối thủ dẫn trước, hậu vệ Dorel Stoica còn đánh đầu phản lưới, khiến khó khăn của đội chủ nhà càng thêm chồng chất. Dù ở hiệp hai, Stoica đã lập công chuộc tội, đánh đầu tung lưới Serbia sau pha phối hợp đá phạt mà Mutu là người khởi xướng và chuyền bóng. Nhưng bàn thắng ấy chỉ khiến Stoica, Mutu, Piturca hay những người Romania thêm tiếc nuối, bởi tất cả đã quá muộn khi mà Vidic chơi một trận xuất sắc, trở thành người hùng của Serbia, bảo vệ thành công tỷ số 3-2 khá mong manh trong suốt gần 20 phút cuối trận.
Hiện tại, Romania đang phải chôn chân ở vị trí áp chót bảng 7, kém đội đầu bảng Serbia tới 8 điểm và đội thứ hai Lithuania 5 điểm. Romania cũng thua Pháp 3 điểm và kém cả Áo về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Rạng sáng thứ Năm tới, Romania sẽ có chuyến làm khách ở Áo và nhiều khả năng, đó sẽ là trận đấu “cáo chung” của họ ở vòng loại World Cup 2010, đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi Nam Phi cũng như cho triều đại Piturca đã kéo dài suốt 5 năm qua. Đó là thực tế mà không một người Romania nào muốn chứng kiến, nhưng cũng chẳng thể lảng tránh.
Phạm Văn Thắng