Trường hợp của Jankovic đáng lo, bởi cô đã bị loại ngay từ trận đầu tiên ở hai giải đấu liên tiếp.
(TT&VH) - Khi một tay vợt hàng đầu thế giới xa lạ với những danh hiệu vô địch, đó là một dấu hiệu của sự bất ổn. Trường hợp của Jankovic còn đáng lo hơn cả thế, bởi cô đã bị loại ngay từ trận đầu tiên ở hai giải đấu liên tiếp.
Tuần trước, Jankovic đã phải nhận một cú sốc sau khi bị cô gái 17 tuổi người Nga Pavlyuchenkova loại ngay trận đầu tiên của giải quần vợt BNP Paribas mở rộng (hay còn gọi là Indian Well Masters Series). Ngày hôm qua, tay vợt người Serbia này lại sớm chia tay giải quần vợt Miami Masters Series sau thất bại trước đối thủ hạng 35 thế giới Gisela Dulko với tỷ số 4-6, 6-7 (5).
Jankovic gục ngã
Điều đáng thất vọng là Jankovic không phải không có cơ hội để lật ngược thế cờ trước đối thủ người Argentina này. Trong loạt tie-break của set thứ hai, cô đã dẫn đối phương tới 5-2, nhưng chỉ sau một pha giao bóng 2 lỗi (double fault), tình thế trở nên tồi tệ với Jankovic. Cô chịu thua 5-7 trong loạt đấu cân não này. Nên nhớ trong hai lần đối đầu trước đây vào các năm 2004 và 2006, Jankovic luôn là người chiến thắng. Giờ đã sắp sang tháng Tư, tức là gần nửa năm kể từ sau khi vô địch Kremlin Cup (tháng 10/2008), Jankovic vẫn chưa giành nổi một danh hiệu nào dù đã tham dự 7 giải đấu liên tiếp. Kể từ đầu năm 2009, Jankovic tham dự 5 giải đấu với thành tích 7 trận thắng – 5 trận thua (không tính 2 trận thắng ở Fed Cup), và mới chỉ đi sâu nhất là vòng bán kết giải Paris mở rộng (thua Mauresmo).
Đó cũng là bất ngờ duy nhất của giải Miami Masters Series tính đến thời điểm này. Cũng ở nội dung đơn nữ, chị em nhà Williams đều đã khởi động hết sức nhẹ nhàng. Hạt giống số 1 Serena đè bẹp đồng hương Alexa Glatch với tỷ số 6-2, 6-3, còn cô chị gái Venus không gặp nhiều khó khăn để hạ Shahar Peer 6-6, 6-3. Trong khi đó ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Nadal dễ dàng thắng Gabashvili 6-2, 6-2. Ngược lại, Murray trầy trật vượt qua Juan Monaco với tỷ số 4-6, 6-3, 6-2.
P.Chi