Thua trận thứ 3 liên tiếp và bộc lộ quá nhiều nhược điểm, T&T HN đang rơi tự do.
* Bàn thắng: Aniekan 60’, Samson 70’, Timothy Anjembe 90+2’; Sỹ Cường 30’
(TT&VH) - Thua trận thứ 3 liên tiếp và bộc lộ quá nhiều nhược điểm, T&T HN đang rơi tự do. Không chỉ dần xa rời với giấc mộng top 3, đội quân của HLV Triệu Quang Hà đang đối điện với nguy cơ sa lầy ở đáy bảng.
Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân, tất cả những gì mà T&T HN có được chỉ là 2 tình huống tấn công . Một trong số đó là bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30, khi từ một pha phản công, bóng từ chân Hồng Minh chuyển đến Elisier O. Farias. Và thế là một quả xẻ nách đơn giản (trong khi Minh Triết chưa kịp lùi về) cho Cao Sỹ Cường thoát xuống thực hiện cú đá chéo góc, thủ môn Tấn Trường đổ người hết cỡ nhưng vẫn không với tay đến bóng. Tình huống còn lại là cú vuốt bóng của Hồng Minh ở vòng cung 16m50 và chấm hết.
Trở lại với trận đấu, như đã dự đoán, tranh thủ cái nắng hầm hập của đất miền Tây, HLV Phạm Công Lộc xua quân tràn sang phần sân của T&T HN với ý đồ chơi tấn công phủ đầu. Timothy Enjembe và Samson vẫn là điểm đến cuối cùng của mọi đường bóng.
Thua trận thứ 3 liên tiếp và bộc lộ quá nhiều nhược điểm, T&T HN (áo vàng) đang rơi tự do.
Nhận thấy điều này, đồng nghiệp Quang Hà đã bố trí hàng thủ chơi 5 người cho T&T HN, trong đó Laerte Junior chơi như một libero. Điều đó đã phần nào đã phát huy tác dụng, khi TĐCS.ĐT chỉ có được vài tình huống nguy hiểm trong hiệp 1, chẳng hạn như cú ra chân cận thành của Timothy Enjembe khiến TM Lê Văn Sơn (thay cho Hồng Sơn) phải một phen vất vả. Thêm lần nữa là từ quả đá phạt của Aniekan bên cánh phải, Văn Ngân đánh đầu vọt xà trong gang tấc.
Trong 45 phút hiệp 2, T&T HN bị TĐCS.ĐT dồn ép từ đầu đến cuối. HLV Quang Hà đã cố gắng phong toả mọi con đường đổ về khung thành Văn Sơn, nhưng điều đó chỉ phát huy hiệu quả trong những phút đầu.
Bị Timothy Enjembe và Samson “quần” cho liên tục, hàng phòng ngự đội bóng Hà Nội bắt đầu xuống sức, điều đó đã đẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 60. Từ góc trái, Timothy Enjembe chuyền bóng ngược ra để Aniekan băng lên, sút bóng căng như kẻ chỉ làm thủ môn Lê Văn Sơn phải bó tay.
Có được bàn thắng, quân ông Lộc thừa thắng xông lên bắn phá liên tục. Gồng mình ra chống đỡ và đã thành công trong những tình huống không tưởng, nhưng T&T HN lại để thua trong một tình huống “lãng nhách”.
Lại là một tình huống ở góc trái, hàng thủ của T&T HN đứng như trời trồng để Timothy đưa bóng vào cho Samson băng tới đệm lòng nới rộng khoảng cách. Đến những phút cuối, các cầu thủ T&T HN người đi bộ, kẻ đứng thở dốc trên sân, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ, khi Timothy Enjembe đã có pha solo qua 3 cầu thủ T&T Hà Nội, rồi tung chân sút như búa bổ, ấn định tỷ số 3-1 cho TĐCS Đồng Tháp.
Đam San