thethaovanhoa.vn

Caicedo: Quyết thắng Robinho

29/03/2009 14:01 GMT+7

Ở Man City, Caicedo khá thân với Robinho, bởi cả hai đều là những người đồng hương Nam Mỹ tại xứ sở sương mù. Nhưng đêm nay, bộ đôi ấy sẽ phải ở bên hai bờ chiến tuyến.

(TT&VH) - Ở Man City, Felipe Caicedo khá thân với Robinho, bởi cả hai đều là những người đồng hương Nam Mỹ tại xứ sở sương mù. Nhưng đêm nay, bộ đôi ấy sẽ phải ở bên hai bờ chiến tuyến khi Ecuador tiếp Brazil trong một trận đấu hứa hẹn nhiều căng thẳng và quyết liệt.

Tháng Giêng năm ngoái, khi Man City mua Caicedo từ FC Basel với cái giá 5,2 triệu bảng, mức phí ấy đã trở thành một kỷ lục của giải vô địch Thụy Sĩ. Nhưng rõ ràng con số ấy chẳng là gì so với 34 triệu bảng mà đội bóng này đã bỏ ra để có được chữ ký của Robinho. Sự có mặt của tiền đạo người Brazil khiến cho hàng tiền đạo của Man City càng thêm chật chội bởi trước đó, đội bóng này đã có Bojinov, Mwaruwari, Ched Evans, Vassell, Sturridge và Jô.

Jô đã không trụ lại được ở City of Manchester, một phần vì thói vô kỷ luật. Bojinov, Vassell và Mwaruwari thì quá mờ nhạt do tác động của chấn thương. Chính vì thế, bên cạnh vị trí gần như bất khả xâm phạm giành cho Robinho, người ta rất quan tâm đến các chân sút trẻ còn lại của Man City. Trong số này, Caicedo đang là người gây ấn tượng nhất, dù rằng anh không có nhiều cơ hội do hầu như chỉ được tung vào sân trong hiệp hai. Không những thế, Caicedo còn có khả năng chơi ở cả hai vị trí tiền đạo và tiền vệ trái, giống như Robinho. Trong dịp Lễ tặng quà (Boxing Day) năm ngoái, khi anh được Mark Hughes bố trí đá chính cùng Robinho khi tiếp Hull City trên sân nhà. Kết quả, bộ đôi này đã bùng nổ và đều lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Man City.
 
Caicedo (phải)

Nhưng những chiến thắng kiểu như thế đang dần rời xa Man City. Sự sa sút đáng nghiêm trọng của Robinho (không ghi bàn nào kể từ đầu năm 2009) là nguyên nhân chính. Và trong khi chưa có được những sự bổ sung chất lượng, những mẫu cầu thủ thi đấu giàu nhiệt huyết và đầy tiềm năng như Caicedo xứng đáng được trao niềm tin, tiếc rằng anh vẫn có rất ít cơ hội. Mặc dù vậy, Caicedo cũng kịp ghi dấu ấn bằng một bàn thắng vào lưới Aalborg tại vòng 1/8 cúp UEFA.

Robinho đang mang hai gương mặt: rất ủ dột ở cấp độ CLB nhưng lại bùng nổ rực rỡ khi trở về khoác áo ĐTQG. Trong khi đó, Caicedo đang được coi là đại diện tiêu biểu của thế hệ ĐT Ecuador mới, cùng với Valencia, tiền vệ cánh của Wigan, hay Benitezm,tiền đạo đang khoác áo Santos Laguna. Sau thời kỳ của những Augustine Delgado, Hurtado, de la Cruz. Thế hệ ấy đã hai lần liên tiếp lọt vào VCK World Cup, và giờ trách nhiệm lại được đặt lên vai lớp cầu thủ như anh.

Mới ở tuổi đôi mươi, song Caicedo đã 23 lần khoác áo ĐTQG và ghi 6 bàn, đó là một thành tích không tồi. Và trong trận đấu rạng sáng mai, anh đã có thể đối đầu một cách sòng phẳng với bậc đàn anh ở Man City trên tư cách tiền đạo số một của hai ĐTQG.

Caicedo từng mong một ngày nào đó có thể thắng Robinho ở một trận đấu chính thức. Bây giờ là cơ hội của anh đó, Felipe!
 
TC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN