thethaovanhoa.vn

HLV Công Vinh số đỏ

29/03/2009 09:53 GMT+7

HN.ACB đá rất chán, tới độ vài trăm khán giả yêu quý họ nhất bỏ công tới sân cũng bực mình. Nhưng họ thắng. Thắng vì đỏ.

(TT&VH) - HN.ACB đá rất chán, tới độ vài trăm khán giả yêu quý họ nhất bỏ công tới sân cũng bực mình. Nhưng họ thắng. Thắng vì đỏ. Chứ nếu chọn đội chơi hay hơn và hợp lý, đó phải là TPK.Tiền Giang.
 
> Vòng 7 giải hạng nhất QG – Cúp Sino 2009: Mưa thẻ & Mưa bàn thắng
 
Thường thì những trận trước, khi HNACB thắng, đấy là khi cánh én Thành Lương lượn bay. Còn hôm qua, Lương chỉ có pha bóng đáng nhớ với một tình huống xử lý đẳng cấp, dừng bóng má ngoài chân trái đủ để nó vồng lên cao, vặn sườn người kèm anh rồi “quai” tiếp một cú vô-lê, bóng dội thẳng cột dọc. Sau đó, Lương bị Văn Tươi đeo như hình với bóng, tới độ nhiều người tếu táo: nếu Lương đi ra ngoài sân chắc Tươi cũng đi theo.
 
HLV trưởng HN.ACB Nguyễn Công Vinh (bìa phải)

Việc cắt cử một người kèm như thế chỉ là 1 trong số nhiều sự hợp lý bên phía Tiền Giang. Họ đá tấn công trong hiệp 1, ghi bàn rồi đá phản công trong hiệp hai, có tới 3 cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo vụng về bỏ lỡ. Để rồi họ thua, chỉ với một lý do, HNACB của HLV Công Vinh quá son.

Hai quả phạt góc cuối trận, họ ăn cả hai. Cả cặp tiền đạo Goran và Huỳnh Điệp chân cứng nhưng cuối cùng đánh đầu lại rất mềm mại, và thành bàn.

Và nếu có thêm một nhận xét tích cực về đội bóng đá được nửa trận đã đi bộ này, đó chỉ có thể là tinh thần. Không có tinh thần thì khó lòng lội dòng nước ngược.

T.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN