Đơn xin nhận con nuôi người Malawi thứ hai của Madona, một bé gái tên Mercy James, sẽ được một tòa án tại đất nước phía Nam Châu Phi này xem xét vào tuần tới.
(TT&VH Online) - Hôm thứ Sáu vừa rồi (27/03), một thông báo chính thức đã cho biết đơn xin nhận con nuôi người Malawi thứ hai của Madona, một bé gái tên Mercy James, sẽ được một tòa án tại đất nước phía Nam Châu Phi này xem xét vào tuần tới.
Một thành viên của Bộ Phát triển Giống nòi và Trẻ Em cho biết: “Tên cô bé là Mercy James ở trại trẻ mồ côi Mchinji Home of Hope. Cô bé không có cả cha lẫn mẹ, cả hai đều đã chết… Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục định lượng vào ngày hôm qua và đang đợi quyết định chính thức của tòa án vào tuần tới”.

Một vài người Malawi đã phản đối vụ nhận David làm con nuôi của nữ ca sỹ Madonna và cáo buộc chính phủ đã không tôn trọng luật pháp, khi cho phép người chưa đủ thời gian định cư nhận con nuôi tại Malawi, một đất nước đang phải hứng chịu nặng nề nạn dịch AIDS.
Mavuto Bamusi, thành viên tổ chức quốc gia về Nhân Quyền nói với Reuters rằng vụ nhận con nuôi này cũng trái với luật pháp Malawi, ông nói: “Với những gì chúng tôi biết cho đến nay, vẫn chưa có thay đổi nào trong luật nhận con nuôi tại đất nước này”.
Mới đây, một tờ địa phương đã trích lời nữ ca sỹ Madonna, 50 tuổi, cho biết, cô chỉ nhận con nuôi với sự ủng hộ của người dân Malawi.
Cuộc sống sung túc của David với ngôi sao nhạc pop giờ đã quá cách xa so quê hương cậu, ngôi làng Lipunga, nơi họ hàng của cậu ăn ngô để sống. Cha cậu, Yohane Banda, nói với Reuters rằng ông có thể sẽ gặp lại con trai mình vào tuần tới.
T.V (theo Reuters)