Mùa giải này đang tỏ ra u ám với Roma, nhưng tương lai của họ còn có vẻ u ám hơn thế, khi Roma đối mặt với nguy cơ mất đi một loạt nhân tài trong vòng hai năm tới.
(TT&VH) - Mùa giải này đang tỏ ra u ám với Roma, nhưng tương lai của họ còn có vẻ u ám hơn thế, khi đội bóng áo màu bã trầu phải đối mặt với nguy cơ mất đi một loạt nhân tài trong vòng hai năm tới chỉ vì không có tiền.
Hãy khoan nói tới chuyển nhượng
Thông thường, khi mùa giải hiện tại sắp kết thúc, các đội bóng sẽ bắt đầu rục rịch kế hoạch nhân sự nhằm hướng đến mùa giải sắp tới, mà trong đó những hoạt động chuyển nhượng, cụ thể là mua bổ sung cầu thủ, được xem là xương sống. Nhưng ở Roma lúc này, một kế hoạch mua sắm không những là điều xa xỉ, mà còn là vấn đề chưa được phép bàn tới. Trước khi nói đến chuyển nhượng, họ cần phải đảm bảo rằng đội hình hiện tại sẽ không bị xé lẻ cái đã.

Nếu không kịp thời níu chân các hảo thủ ấy, Roma hoàn toàn có thể bị mất không họ khi hợp đồng hết hiệu lực, hoặc bắt buộc phải bán rẻ trước khi hợp đồng hết hạn một năm để đảm bảo không trắng tay. Hầu hết trong số những cái tên trên đây đều là những cầu thủ đẳng cấp cao và được nhiều đội bóng lớn thèm muốn.
Gia hạn cũng “vã mồ hôi”
Tuy vậy, gia hạn cũng là một nhiệm vụ khó khăn do tình hình tài chính ngày một bi đát của đội bóng thủ đô. Hợp đồng mới luôn đồng nghĩa với tăng lương, nghĩa là phải tốn thêm tiền. Đơn cử trường hợp của Aquilani, người hiện vẫn nhận 900 ngàn euro mỗi mùa giải. Nếu như tiền vệ 24 tuổi này chấp nhận mức lương mới 1,6 triệu euro mà Roma đề nghị, quỹ lương của Roma sẽ tăng thêm 700 ngàn euro mỗi mùa. Lấy con số đó làm trung bình nhân với 11 người, thì quỹ lương của Roma sẽ tăng từ 65 triệu euro hiện tại lên 72,7 triệu, một mức tăng khủng khiếp.
Nhưng Aquilani đã nói không với con số 1,6 suốt một năm nay. Anh muốn ít nhất 2,5 triệu mỗi mùa. Totti hiện lĩnh 5,5 triệu euro/mùa và dù có yêu Roma đến mấy, anh cũng khó lòng chịu nhận dưới con số 6,5 triệu, nhất là khi những Ibrahimovic và Kaka đều đã nhận lương cao gấp đôi anh. Những ngôi sao khác như Juan, Taddei, Pizarro, Perrotta hay Vucinic cũng đều đang nhận và đòi hỏi những con số cao hơn của Aquilani rất nhiều. Nghĩa là, để chiều lòng tất cả những con người ấy, Roma sẽ phải sung thêm vào quỹ lương không ít hơn 15 triệu euro nữa.
Mùa này, món nợ khổng lồ mà nhà công ty chủ quản Italpetro phải gánh (380 triệu euro) đã buộc Roma phải “bóp mồm, bóp miệng”, bổ sung dè dặt và khiêm tốn, khiến họ tụt hậu nghiêm trọng so với các đội mạnh còn lại của Serie A. Trong tình hình tài chính ngày một bi đát như hiện nay, có lẽ việc gia hạn được với mỗi cầu thủ cũng đáng được coi như một vụ chuyển nhượng thành công của Roma. Nhưng gia hạn xem ra cũng là một “nhiệm vụ bất khả thi”.
|
Đội hình sắp “mãn hạn” của Roma (4-2-3-1)
Atur (2010) Panucci (2009) Juan (2011) Casseti (2010) Tonetto (2010) Perrotta (2010) Pizarro (2010) Aquillani (2010) Taddei (2010) Totti (2010) Vucinic (2011) |