Chỉ vì lý do uống nhiều rượu đã nảy sinh ra những mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên, dẫn đến những vụ việc đau lòng...
(TT&VH Online) - Vào khoảng trưa 25/3, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1971) và anh Nguyễn Văn Toản (SN 1967) cùng trú tại Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội đi xem đấu gà chọi ở nhà ông Tuyết ở cùng Thạch Bích.
Sau đó, Tú và Toản đi về nhà Toản để uống rượu. Khoảng 1h sau Tú cùng một người bạn nữa tên là Ngọc trú ở xã Cự Khê, Thanh Oai đi mua rượu về đến nhà Toản uống rượu tiếp. Lúc sau, Tú có biểu hiện say rượu, chửi và định đánh anh Ngọc, thì Toản can ngăn không cho Tú đánh Ngọc. Toản đã bế Tú ném xuống kênh mương nước tiêu. Tuy nhiên, sau đó, thấy Tú bị ngạt nước, Toản hốt hoảng nhảy xuống vớt Tú lên và hô hấp rồi đưa Tú về nhà Tú. Đến 16h cùng ngày, Tú đã chết.
Trước đó, đêm 22/3, Lê Minh Hải (SN 1973); Lê Văn Ly (SN 1971) cùng trú tại Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm và Nguyễn Thế Đức (SN 1982, trú tại 470 Hà Huy Tập) ngồi uống rượu tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong quá trình ngồi nhậu, nhóm của Hải đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Thái Hoàng Tùng (SN 1986, trú tại Cửa Lò, Nghệ An) là sinh viên Trường Đại học thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhóm của Hải đã đánh và tát Tùng. Nhóm của Tùng đã lấy dao ở quán phở đuổi chém nhóm của Hải. Khi nhóm của Hải chạy về Yên Viên, Gia Lâm thì gọi thêm đồng bọn đi một ô tô 16 chỗ lên Từ Sơn tìm nhóm Tùng để trả thù. Đến địa phận Dốc Lã thì phát hiện có một xe máy chở 3 người là Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1984); Nguyễn Đức Tường (SN 1976); Hoàng Minh Tứ (SN 1987), do tưởng 3 người này là nhóm của Tùng, nên đồng bọn của Hải đã dùng ô tô ép xe máy, làm xe máy đổ. Tường bị ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não, đến ngày 25/3 thì chết tại bệnh viện Việt Đức.
Sau khi phát hiện bị nhầm, nhóm của Hải tiếp tục đi xe ôtô lên Từ Sơn và gặp nhóm của Tùng. Bọn chúng nhảy xuống dùng dao chém Tùng chết tại chỗ. CA huyện Từ Sơn, Bắc Ninh phối hợp CA huyện Gia Lâm đã bắt các đối tượng trên, lập hồ sơ xử lý.
Bảo Trung