Được dẫn đi chơi phố cổ, ra chợ đêm Long Biên, Họa sĩ Hy Lạp Pavlos Samios trở về với cảm xúc dào dạt, ông cho biết chưa bao giờ ông có nhiều cảm hứng đến thế.
(TT&VH) - Chiều qua (25/3) tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, HN) đã khai mạc triển lãm tranh Paris - Athens, giới thiệu gần 20 bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Hy Lạp Pavlos Samios (sinh năm 1948 tại Athens, giáo sư - giảng viên khoa hình ảnh Byzantine tại ĐH Mỹ thuật Athens). Triển lãm do ĐSQ Hy Lạp tại VN tổ chức.
Với phong cách hội họa táo bạo, sôi nổi và nồng nhiệt, Pavlos Samios là đại diện tiêu biểu cho dòng tranh đương đại Hy Lạp từ cuối thế kỷ 20. Các tác phẩm của ông được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới và được lưu giữ trong các bộ sưu tập riêng, các bảo tàng nghệ thuật ở Hy Lạp, Pháp, Mỹ, Anh, Bỉ...

* Tại sao triển lãm của ông ở VN lại mang tên Paris - Athens?
- Vì tôi đã 16 năm sống tại Paris và tạo dựng sự nghiệp ở đó. Những tác phẩm tôi mang tới triển lãm này đã được tôi sáng tác tại Paris. Những bức tranh này có ảnh hưởng bởi nền mỹ thuật Pháp cộng với nghệ thuật dân gian Hy Lạp. Sau nhiều năm, với thử nghiệm những kỹ thuật khác nhau, cho nên tranh của tôi mang tính biểu trưng, siêu hình. Qua bút vẽ của mình, tôi tường thuật những gì xảy ra trong cuộc sống thường nhật và thường cố tình biến chúng trở thành những điều điên rồ trong cuộc sống. Tôi đã dùng rất nhiều hình ảnh con rồng trong tranh của mình và đến VN tôi cũng gặp những hình ảnh này ...
* Là một họa sĩ có nghề, có nhiều ý tưởng mới lạ, đến VN và đã trải nghiệm cuộc sống, VN cho ông cảm hứng gì trong sáng tác?
Bên cạnh triển lãm tranh, nhân dịp Những ngày văn hóa Pháp ngữ tại Hà Nội, ĐSQ Hy Lạp còn tổ chức chiếu bộ phim nổi tiếng Zobra the Greek vào lúc 17h30 ngày 26/3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, HN). Vào của tự do. Rượu Ouzo và đồ ăn Tzatziki Hy Lạp sẽ được phục vụ khán giả từ 17h.
- Buổi sáng vừa qua, ông đại sứ (đại sứ Hy Lạp - PV) rủ tôi đạp xe từ hồ Tây đến Trung tâm Văn hóa Pháp. Đang đi thì xe của tôi bị rụng bàn đạp và chúng tôi phải dừng lại. Ông đại sứ dẫn tôi đi vào phố cổ gặp một cụ già cao tuổi có dụng cụ sửa xe đạp. Tôi thấy chỗ đó mới tuyệt vời làm sao. Phố cổ Hà Nội làm tôi nhớ đến thời thơ ấu ở Athens. Hà Nội có cuộc sống trên đường phố, cho tôi những cảm xúc trực diện. Hôm trước, tôi còn được ông đại sứ dẫn ra chợ Long Biên xem chợ đêm. Tôi bảo ông đại sứ là chưa bao giờ cảm hứng của tôi lại dào dạt như ở đây. Tôi có nguyện vọng đến VN và ở lại Hà Nội 1- 2 tháng để sáng tác và tìm cảm hứng sáng tác...
* Và ông đại sứ đồng ý để ông ở lại Hà Nội?
- Ông đã dẫn tôi ra cửa hàng bán dụng cụ hội họa ở gần Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội để tìm dụng cụ vẽ. Đến đây, tôi muốn mua tất cả những gì bày bán ở cửa hàng khiến ông đại sứ phải nhắc tôi dừng lại...
* Là một họa sĩ vẽ tranh, ông có bán những tác phẩm của mình? Nếu người VN muốn mua một trong số các tác phẩm của ông bày ở đây, ông có bán?
- Tôi vẽ tranh để bán. Và tôi vẽ cũng là cách để tiếp xúc với người khác. Nếu tôi có một mình, thì tôi đã chẳng vẽ lãm gì. Nếu bạn muốn mua tranh, thật là tốt. Nhưng tôi sẽ lựa chọn bạn, lựa chọn người mua để bán tác phẩm của mình!