Công Vinh dường như đang cô đơn. Cô đơn trên sân tập và cô đơn trong phòng thay đồ…
(TT&VH) - Công Vinh dường như đang cô đơn. Cô đơn trên sân tập và cô đơn trong phòng thay đồ…
1. Công Vinh dắt bóng qua một hậu vệ, rồi đi tiếp một nhịp xuống góc bên trái, mặt sân mấp mô khiến quả bóng không còn lăn theo ý muốn của anh. Nó lăn xuống, cách đường biên ngang khoảng gần 1m. Từ trong khung gỗ, Hồng Sơn lao ra và be người làm hẹp góc sút. Vinh nhảy lên né người, bóng trôi hết đường biên. Thế là Công Vinh nổi khùng. Anh trút tức giận (với mặt sân?) bằng cú vung chân hết sức, quả bóng như găm vào tấm lưới bảo vệ phía sau. Đoạn cuối của pha bóng này, anh ngửa mặt lên trời, văng một câu chửi thề. Phía trên, những đồng đội của anh dừng hết cả lại. Lạ! Vì chẳng có ánh mắt nào ngạc nhiên với hành động của tiền đạo số 1 Việt Nam. Tất cả đều hết sức bình thản.

2. Đó là một tình huống và không khí kết thúc của buổi tập của T&T HN. Một buổi tập như những buổi tập gần đây của thầy trò Triệu Quang Hà. Dường như sau 2 trận thua liên tiếp, bầu không khí nặng nề đang bao phủ lên đại diện của bóng đá Thủ Đô. Đã không còn những pha gây cười, trêu chọc nhau trên sân. Tất cả như đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Có thể vì đội bóng đang khốn khó. Cũng có thể đó là vấn đề của những ngôi sao. Với Hồng Sơn là những sai lầm trong cả 2 trận thua vừa qua. Công Vinh, người được kì vọng nhất, dường như cũng đang có vấn đề, anh đang cô đơn trong những bước chạy như con chim cắt của mình. Anh không còn hét, không còn đưa tay nhắc nhở những đồng đội, sau những đường chuyền sai địa chỉ. Mà để cho tất cả đều rơi vào thinh không, trong sự im lặng đáng sợ...
Hỏi HLV Triệu Quang Hà, Vinh làm sao vậy? ông thầy trẻ nở nụ cười gượng gạo: “Chắc Vinh đang ức chế vì không ghi được bàn thắng…”. Đó chỉ là một lời nói đỡ cho cậu học trò. Bởi ai cũng hiểu, vừa mới đây Vinh còn nổ súng trong trận gặp CLB TP.HCM. Người ta cũng đã dự cảm được chuyện Vinh cô đơn, vì anh có vẻ đang trở nên xa lạ với những đồng đội của anh. Lúc các đồng đội của anh “nào mình cùng lên xe buýt” sau khi trận đấu với ĐT.LA kết thúc, thì Vinh “đánh lẻ” với cô ca sĩ Thuỷ Tiên (người mới đây đã xuất hiện trong đêm Gala trao giải QBV 2008). Ngay sau đó trên vài mặt báo có cầu thủ của T&T HN đã chỉ trích thái độ đó của anh.
Có vẻ Vinh cũng trở nên xa cách với Hồng Sơn, người đồng hương, đồng đội từ thuở còn khoác áo Sông Lam, khi lên tuyển và khi chuyển đến CLB mới. Hồng Sơn là đàn anh và cũng có thể là người tác động đến việc Vinh chuyển ra Hà Nội chơi bóng. Vậy mà giờ đây quan hệ của họ lại có phần lạnh nhạt.
Người ta đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở T&T HN vậy? Không ai có thể lí giải được điều này. Nhưng dù là gì đi nữa, trong chuyến làm khách tới Cao Lãnh cuối tuần này. Muốn thắng TĐCS.ĐT thì có lẽ T&T HN phải thắng chính mình cái đã. HLV Triệu Quang Hà biết điều đó, nhưng gỡ rối thế nào, đó là chuyện không dễ !?
|
Khi được hỏi “Dương Hồng Sơn đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong 2 trận gần đây. Nếu thêm một trận nữa, ông có sẵn sàng để QBV 2008 ngồi dự bị không?”. HLV Triệu Quang Hà trả lời ngay: “Có thể”. Nhưng sau đó HLV này lại cười và e dè: “Cũng chưa biết”. |
ĐAM SAN