thethaovanhoa.vn

Lại một thiên tình sử của John F. Kennedy?

26/03/2009 15:29 GMT+7

Lisa Lalett, một phụ nữ Mỹ gốc Áo vừa tiết lộ về mối quan hệ của mình với tổng thống John F. Kennedy. Bà cho biết mình có một người con với cố tổng thống.

(TT&VH) - Lisa Lanett, một phụ nữ Mỹ gốc Áo, ở tuổi 87 mới lần đầu tiên tiết lộ về mối quan hệ của mình với John F. Kennedy. Nếu lời kể này là đúng, thì con trai bà là Tony "Antonio" Bohler có thể là người con đầu lòng của vị Tổng thống Mỹ đào hoa.
 
Nguồn gốc hoàng tộc
 
Năm nay đã 87 tuổi nhưng bà Lisa Lanett vẫn rất minh mẫn và đang điều hành một văn phòng giao dịch bất động sản ở Mỹ. Mấy ngày qua, Lanett gây xôn xao dư luận khi trên tờ Kurier (Áo), lần đầu tiên bà tiết lộ 2 điều bí mật của đời mình mà hầu như chẳng ai biết đến: Trước hết bà là một công chúa của Hoàng tộc Habsburg. Thứ hai, điều còn chấn động hơn, người con trai đầu lòng của bà chính là con của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy!
 
Lisa Lanett sinh ra ở Hinterbruehl gần thủ đô Vienna của nước Áo, với cái tên thời con gái là Elisabeth Hortenau. Bà cho biết ông nội mình là Hoàng tử Otto Von Habsburgs, cha đẻ của vị Hoàng đế Áo cuối cùng Karl Von Habsburgs. Hoàng tử Otto vốn là một thợ săn nổi tiếng và trong những cuộc đi săn, ông thường đưa vũ nữ cung đình Marie Schleinzer theo. Ông có với bà hai người con ngoài giá thú, trong đó một người là cha của Elisabeth.  
 
Bà Lisa Lanett thời trẻ và tổng thống đào hoa John F. Kennedy
 
Câu chuyện trên đã được tờ Kurier kiểm chứng và có hẳn một bài khá dài về gia đình của bà Elisabeth Hortenau. Thế còn mối quan hệ với cố Tổng thống John F. Kennedy?

Câu chuyện tình bí mật

Theo lời kể của Lisa Lanett, năm 1938, khi Hitler đưa quân vào nước Áo, bà đã cùng với mẹ di cư sang Mỹ. Lớn lên ở Mỹ, Lanett trở thành một vũ công và diễn viên xinh đẹp.

Sau thời gian ngắn kết hôn với một người gốc Mexico, Lanett chuyển tới sinh sống ở Phoenix (bang Arizona), nơi mẹ bà điều hành một khách sạn. Trong Thế chiến II, có một chàng sĩ quan hải quân điển trai 25 tuổi, con nhà triệu phú, đến an dưỡng ở Phoenix. Nhân vật này có tên là John F. Kennedy và đã phải lòng Lanett - cô con gái cực kỳ xinh đẹp của bà chủ khách sạn - ngay trong lần gặp đầu tiên.  
Bà Lisa lanett trong cuộc trò chuyện với Kurier
 
Bà Lanett cho biết: “Chúng tôi đã sống với nhau ở Miami và New York. Chúng tôi từng cùng nhau đi nghỉ cuối tuần ở Cuba. Đến đầu năm 1945, tôi phát hiện mình có thai. Tôi thông báo cho John F. Kennedy biết và ông ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi”. Nhưng bà Lanett đã không nhận lời vì: “Hồi ấy tôi đang có một cuộc sống tự do, thoải mái và không muốn từ bỏ điều đó. Sau vụ ly hôn đầu tiên, tôi không nghĩ đến chuyện lại sớm lập gia đình một lần nữa”.

Năm 1945, Lanett sinh cậu con trai Tony. Sau đó bà vẫn tiếp tục quan hệ với John F. Kennedy. Thậm chí sau ngày 12/9/1953, ngày mà ông cưới Jacqueline Bouvier làm vợ, hai người vẫn tìm cách gặp nhau!

Ngay cả khi sự nghiệp chính trị của John F. Kennedy thăng tiến và được bầu làm thượng nghị sĩ bang Massachusetts, hai người vẫn bí mật hò hẹn. Thậm chí, John F. Kennedy còn bí mật trang trải toàn bộ chi phí cho Tony theo học tại Học viện quân sự Peekskill!

Sau này, tổng cộng Lanett còn kết hôn 5 lần nữa và tất cả các ông chồng của bà đều không ai biết câu chuyện đó.

Thật ra cũng có một người được Lanett tiết lộ câu chuyện, đó chính là Tony, con trai đầu lòng của bà.

“Ban đầu, tôi không tin”

Tony “Antonio” Bohler hiện đang sinh sống ở California, đã ly hôn và có hai con trai. Ông cho biết: “Khi còn bé, mẹ vẫn nói tôi là con của người chồng đầu tiên Juan Del Puerto. Tôi đã có ý nghi ngờ vì Juan là một người gốc Mexico, còn tôi thì chẳng có vẻ gì mang trong mình dòng máu Mexico. Cách đây 30 năm, mẹ thú nhận cha tôi là một người khác: John F. Kennedy. Ban đầu, tôi không tin. Nay mẹ kể lại câu chuyện này và giờ đây, tôi nghĩ có thể chuyện của bà là sự thật. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và tôi không lấy gì ngạc nhiên khi John F. Kennedy có quan hệ với bà”.  
Ông Tony "Antonio" Bohler: Ban đầu tôi không tin
 
Tuy nhiên, Lanett không hề có trong tay bằng chứng nào cho thấy Tony là con trai của John F. Kennedy. Khi John F. Kennedy còn sống, bà không hề yêu cầu ông công nhận Tony là con trai của mình. Trái lại, để tránh điều bất trắc có thể xảy ra, đặc biệt đối với Kennedy, cả hai đều hết sức thận trọng và không giữ lại bất cứ điều gì có thể làm lộ việc họ quen nhau.

Tờ Kurier cho rằng, tuy thiếu bằng chứng cụ thể nhưng lại có một chuỗi sự kiện cho thấy lời kể của Lisa Lanett là đúng sự thật. Thứ nhất, những lời kể về dòng dõi hoàng tộc Habsburg của bà đã được kiểm chứng. Thứ hai, đây không phải là câu chuyện của một bà lão lẩm cẩm và Lanett đã kể điều này với con trai cách đây 30 năm. Thứ ba, theo cuốn tiểu sử Một cuộc sống dang dở của Robert Dalleks, John F. Kennedy đúng là từng đi an dưỡng và được bác sĩ Dr. Lahey chăm sóc tại Phoenix, hồi mùa Đông 1944, khoảng chín tháng trước khi Tony chào đời.

Minh Bích


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN