Cuộc tìm kiếm chiến lược gia mới đã được ban lãnh đạo Schalke khởi động từ nhiều tháng qua song cho đến nay, tên của người sẽ thay thế Fred Rutten vẫn chưa xuất đầu, lộ diện.
(TT&VH) - Cuộc tìm kiếm chiến lược gia mới đã được ban lãnh đạo Schalke khởi động từ nhiều tháng qua song cho đến nay, tên của người sẽ thay thế Fred Rutten vẫn chưa xuất đầu, lộ diện.
Phương án Stevens

Thất bại của Stevens, cũng như 37 chiến lược gia khác của Schalke kể từ ngày Bundesliga ra đời cho đến nay, có chăng chính là chiếc Đĩa bạc - phần thưởng mà người Gelsenkirchen chưa một lần được cầm trên tay. Dù đã vô địch Đức đến bảy lần song suốt nửa thế kỷ qua, Schalke chưa hề quay trở lại với đỉnh cao vinh quang trong lòng nước Đức. Đó là một nỗi đau và có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến Schalke trở thành chiếc “cối xay HLV” nổi tiếng bậc nhất nước Đức mà nạn nhân mới nhất không ai khác ngoài Fred Rutten, người vừa có tin sẽ dẫn dắt PSV Eindhoven mùa tới, thay thế cho chính vị trí của Stevens ở đây.
Tiếp tục Hà Lan hóa
Stevens được xem như một tượng đài ở Schalke nên mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn của HLV này là không phải bàn cãi. Trước khi cái tên Stevens được nhắc đến, hàng loạt phương án khác đã được đem ra bàn thảo, trong đó có Mirko Slomka, HLV từng giúp Schalke làm nên lịch sử ở Champions League với thành tích lọt vào tứ kết mùa trước, và Felix Magath, người đang thành công cùng Wolfsburg. Song, tất cả đều không khả thi vì nhiều lý do khác nhau. Slomka bị xem là không đủ tài năng và thiếu cá tính. Magath thì khó lòng rời Wolfsburg khi mà những gì ông đã dày công gây dựng ở “bầy sói” đang đến ngày ra hoa, kết quả.
Việc mời Stevens trở lại còn mang một ý nghĩa khác: Sự tiếp nối của quá trình Hà Lan hóa Schalke, cả về con người lẫn lối chơi. Khi đến Veltins Arena, Rutten đã mang theo học trò cưng Orlando Engelaar, tiền vệ đã chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Hà Lan ở EURO 2008, và áp dụng triệt để sơ đồ tấn công 4-3-3 theo phong cách Da cam, đôi lúc đến mức thái quá. Khi Stevens rời Hamburg trở lại với PSV Eindhoven, đội bóng thành phố cảng đã nhanh chóng mời Martin Jol, chiến lược gia Hà Lan bị Tottenham sa thải, về tiếp quản và bây giờ đang trên con đường đi đến thành công, đứng trước cơ hội đoạt cú “ăn ba”. Đó là tấm gương cho Schalke noi theo trong vụ sa thải Rutten và mời lại Stevens?
Một thuận lợi không nhỏ cho Schalke nếu họ đặt vấn đề với Stevens là chiến lược gia này đang rảnh rỗi sau khi rời PSV Endhoven hồi tháng Giêng vừa qua. Mặc dù cả Clemens Tonnies, thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo Schalke, lẫn Stevens đều phủ nhận việc đôi bên đã tiếp xúc với nhau nhưng sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu HLV 55 tuổi người Hà Lan trở lại với đội bóng cũ. Trái lại, đó sẽ là tin vui mà người Gelsenkirchen chờ đợi bấy lâu nay.
|
70% người phản đối Oliver Kahn Trong một cuộc thăm dò dư luận do tạp chí thể thao Kicker tiến hành, có đến 70% trong số 26.334 độc giả tham gia không tin rằng Oliver Kahn là nhân vật phù hợp ngồi vào chiếc ghế Giám đốc điều hành ở Schalke do Andreas Mueller để lại. Điều này trái ngược với cuộc thăm dò của tờ Bild cách đây hai tuần, với 43% số CĐV Schalke dành sự ủng hộ cho cựu thủ môn của Bayern và đội tuyển Đức. Ngoài Kahn ra, Schalke đã nhắm đến Matthias Sammer, Oliver Bierhoff, Heribert Bruchhagen và Felix Magath cho vị trí Giám đốc điều hành. Tuy nhiên, gần như các phương án này đã sớm thất bại. Sammer không muốn từ bỏ vai trò Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Đức, Bierhoff thì vẫn còn mặn mà với công việc lãnh đội ở “Mannschaft” trong khi Bruchhagen khó lòng chia tay với vị trí CEO ở Frankfurt và Magath chưa muốn rời Wolfsburg vào thời điểm thành công đang đến rất gần. |