thethaovanhoa.vn

XMCT.TH: Không thể “thở” mãi bằng tinh thần

25/03/2009 13:17 GMT+7

Với những đôi chân còn non kinh nghiệm và những bước chạy đã mỏi gối, thật khó để XMCT.TH có thể trụ hạng. Trận thua 0-5 trước SHB.Đà Nẵng như một gáo nước lạnh làm tất cả "giật mình".

(TT&VH Online) - Đến trước vòng 6, những người trong cuộc từ cấp quản lý cho tới BHL, cầu thủ và các cổ động viên của XM.CT.Thanh Hóa vẫn rất tự tin về khả năng của đội tại mùa giải năm nay. Thế nhưng, trận thua tan tác 0-5 trước SHB.Đà Nẵng như một gáo nước lạnh làm tất cả "giật mình".
 
> Bất ổn ở XMCT.TH: Bầu Lý ủng hộ HLV trưởng Nguyễn Văn Tiến
> XM.CT.TH-SHB.ĐN, 0-5: Khách “nghiền nát” chủ nhà
> XM Công Thanh.Thanh Hóa: Tan giấc mộng “ảo”?
 
* Tiền ăn không đủ, phải "đi vay"?
 
Sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng, lãnh đạo, BHL, các cầu thủ XM.CT.TH bước vào trong một cách lặng lẽ mà không ai nói nên lời. Có lẽ, chưa bao giờ bầu không khí trên sân Thanh Hóa lại nặng nề đến vậy. Trên khán đài, cũng chỉ còn lác đác vài bóng cổ động viên ngó theo những bóng áo xanh. Bởi trước khi Phan Thanh Hưng tung đòn quyết định cuối trận đấu, phần lớn các cổ động viên đã ra về. Kể từ khi bóng đá Thanh Hóa được lên chơi ở V-League, dường như chưa bao giờ các CĐV xứ Thanh lại cảm thấy cay đắng như vậy.
 
XM.CT.Thanh Hóa đang chồng chất khó khăn - ảnh: Gia Khánh

Cuộc “tháo chạy tập thể” của một loạt cầu thủ trụ cột cả nội lẫn ngoại cuối mùa giải trước được ví như một "điềm gở" đối với bóng đá Thanh Hóa. Mọi ảo tưởng về một tương lai xán lạn với ông chủ mới XMCT cũng tan biến từ lâu. Với nhiều người, tất cả cũng chỉ là những lời hứa suông. Nhìn lại quá trình chuẩn bị cho giải đấu mới thấy được “thế khó” của XM.CT.TH trước giờ vào cuộc. Cận kề trước ngày khai mạc V-League 2009, dụng cụ luyện tập của đội không có. Khi người viết đặt câu hỏi với Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Thành thì mới vỡ lẽ, tất cả đều còn nằm trên giấy tờ. Vậy là thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến có gì tập nấy.

Về sinh hoạt, theo một số cầu thủ của đội, đời sống là “rất khó khăn”, thậm chí, có thời điểm các cầu thủ còn bị nợ lương. Bên cạnh đó, có một thực tế khá phũ phàng nữa ở XM.CT.TH đó là việc, có thời gian thậm chí tiền ăn cho đội không đủ, đội phải đi vay…

* Một bên đòi tiền, bên kia “lảng”

Trong một số cuộc họp của UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan đã yêu cầu Tập đoàn Công Thanh công bố rõ số tiền tài trợ cho đội ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn này đã “lảng” sang chuyện khác. Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo tập đoàn Công Thanh lại “đòi” tỉnh Thanh Hóa chi số tiền 8 tỷ cho đội bóng XM.CT.TH như đã hứa. Không ít các cuộc họp nhằm xốc dậy tinh thần cho đội bóng đã được tổ chức, nhưng kết quả thu lại chẳng được là bao và chưa có bất cứ sự thay đổi nào tích cực hơn.
 

 
Đình Tùng (áo xanh) vất vả giữa vòng vây của đối phương - ảnh: Gia Khánh

Sau trận thắng trước TP HCM ở vòng đấu đầu tiên, XM.CT.Thanh Hóa bắt đầu vấp lại với chính căn bệnh của họ ở mùa giải trước. Đội bóng xứ Thanh giới thiệu hàng công tịt ngòi và một quá trình xuống dốc đang bắt đầu. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, “căn bệnh này” tái phát sớm hơn nhận hậu quả nặng nề ở vòng 5 (thua đậm SHB.ĐN 0-5).

Từ vòng đấu thứ 6 trở đi, V-League mới thực sự bước vào giai đoạn quyết liệt và XM.CT.Thanh Hóa sẽ phải gặp những đối thủ mạnh hơn. Cứ nhìn những cái bóng áo cam của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng làm mưa làm gió trên sân Thanh Hóa mà không vấp phải bất cứ một sự kháng cự nào đủ thấy “trình” và tinh thần của đội bóng xứ Thanh sau chặng đầu V-League. Những cầu thủ trẻ XM.CT.Thanh Hóa chơi bốc là vậy bỗng dưng “xẹp” hẳn xuống, thậm chí có những tình huống đối mặt với Văn Hạnh nhưng các cầu thủ như Đình Tùng, Văn Thắng đều lúng túng sút vào…tay thủ môn đối phương. Nhìn sự bất lực, những đôi chân mệt mỏi của các cầu thủ chắc chắn không ít cổ động viên xứ Thanh phải nuối tiếc xót xa thời oanh liệt khi họ mới lên chơi ở V-League 2007. Thuở ấy, không ít đội bóng lớn đều không dễ bắt nạt đội chủ nhà khi đến sân Thanh Hóa.
 
HLV Nguyến Văn Tiến đang chờ người thay thế? - Ảnh: Gia Khánh

Phải nói rằng, các cầu thủ trẻ Thanh Hóa có tinh thần thi đấu rất máu lửa, luôn hết mình vì đội nhà. Tuy nhiên, khi gặp những đối thủ có đẳng cấp cao hơn, họ trở nên nhỏ bé trước sức mạnh của đối phương. Lúc này, “vũ khí” tinh thần của XM.CT.TH không còn tác dụng. Để đạt được mục tiêu trong suốt chặng đường dài, một đội bóng không thể đá mãi bằng tinh thần. Đối với XM.CT.Thanh Hóa cũng vậy, khi hết người đá, đội bóng chỉ còn cảnh “lực bất tòng tâm”. Sân Thanh Hóa các trận vừa qua vẫn còn rất đông khán giả. Điều đó chứng tỏ các cổ động viên  Thanh Hóa vẫn còn rất mặn mà với đội bóng. Bởi đội bóng chính là niềm tự hào của họ. Tuy nhiên, theo thời gian, niềm tự hào đó đang dần mai một, cùng với đà xuống dốc của XM.CT.TH.

Với những đôi chân còn non kinh nghiệm và những bước chạy uể oải, thật khó để XMCT.Thanh Hóa có thể trụ hạng. Biết làm sao được, một khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến trượt dài thì đó cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Bài & ảnh: Gia Khánh
 

HLV Nguyến Văn Tiến chờ người thay thế?

Trong quá trình được giao huấn luyện CLB XMCT Thanh Hóa, thực tế HLV Nguyễn Tiến không gặp bất cứ sức ép gì. Bầu Lý nói chung là ủng hộ HLV trưởng hiện tại của XM.CT.TH ngay từ đầu. Tuy nhiên, có quá nhiều khó khăn trong quá trình huấn luyện như thiếu dụng cụ tập luyện, đời sống cầu thủ còn khó khăn, không có người đá đã ảnh hưởng đến kết quả của đội.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng, ngay từ đầu khi tiến cử ông Tiến vào chiếc ghế HLV Trưởng sau khi ông Phúc ra đi, có nhiều người ở ngành thể thao Thanh Hóa không ủng hộ với đề nghị này. Theo họ, ông Tiến lúc chỉ là một HLV không có tên tuổi. Do đó, có vẻ như sự quan tâm, động viên của lãnh đạo ngành với ông Tiến là không mặn mà cho lắm.

Hiện tại, ông Tiến cho biết sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV cho tới khi đội bóng tìm được một HLV khác. Về tâm lý sau những thất bại gần đây cũng khiến ông Tiến cảm thấy buồn. Ông cho rằng các cầu thủ không có lỗi bởi họ đã chơi bằng tất cả khả năng có được.
 
G.K

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN