Trận đấu cuối tuần qua trên sân Hàng Đẫy của Thể Công là thời điểm những mâu thuẫn tồn tại âm ỉ trong lòng Hội CĐV đội bóng này được công khai.
Trận đấu cuối tuần qua trên sân Hàng Đẫy của Thể Công là thời điểm những mâu thuẫn tồn tại âm ỉ trong lòng Hội CĐV đội bóng này được công khai.
Những băng-rôn với nội dung “tẩy chay ông Trung, ông Thịnh” được căng lên và... dẹp xuống rất nhanh trên khán đài B, sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chỉ khoảnh khắc đó thôi, cũng đủ khiến dư luận râm ran về chuyện rẽ chia bè phái, mất đoàn kết nội bộ trong lòng Hội CĐV từng được coi là “hình mẫu” này.

Anh Nguyễn Đức Thắng (nguyên PCT Hội CĐV Thể Công) cho biết: “Kì đại hội trước, chúng tôi bầu 17 thành viên vào Ban chủ nhiệm. Tuy nhiên, đến kì đại hội này, với mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động, Hội thống nhất tinh giản bộ máy lãnh đạo. Tôi là một trong số những người đã tự nguyện rút lui. Tuy nhiên, một vài người là thành viên ban chủ nhiệm cũ bị rớt lại sau khi bỏ phiếu kín lại tỏ ra bất mãn. Đây có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến hành động chia rẽ nội bộ xảy ra trên sân Hàng Đẫy”.
Tiền và quyền lợi mới là mấu chốt vấn đề?
“Lãnh đạo CLB sẽ sớm cử đại diện xuống họp hai phe của Hội CĐV nhằm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Chuyện bầu bán hay khúc mắc tài chính, tất cả sẽ được công khai. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh hành động vừa qua của một số CĐV là không thể chấp nhận. Nó chỉ khiến mọi việc rối thêm chứ không ích lợi gì. Lãnh đạo CLB giữ nguyên quan điểm sẽ xử lí nghiêm, dứt điểm vụ việc này để không xảy ra chuyện tương tự trong thời gian tới”. Ông Hồ Tri Liêm, Chủ tịch CLB Thể Công
Sau một năm hoạt động hiệu quả, Hội CĐV Thể Công đã được lãnh đạo Viettel thông qua khoản kinh phí 120 triệu đồng để hoạt động trong mùa giải 2009. Khoản tiền này được dự kiến dùng để mua vé xem cả mùa các trận trên sân nhà, vé xem sân khách cho các Hội viên, tiền thuê phương tiện di chuyển và mua sắm trang thiết bị. Sự chia rẽ ngay trong nội bộ Hội CĐV Thể Công đã bắt nguồn chính từ cách chi tiêu khoản tiền này, khi một số người cho rằng Ban chủ nhiệm đã “không minh bạch”.
Những thành viên chống đối viện lí lẽ, chủ tịch Đức Trung và phó chủ tịch Thịnh đã không trả lời chính xác từng khoản chi được sử dụng như thế nào trong một cuộc chất vấn với những thành viên của Hội. Những người này tỏ ra không hài lòng và thậm chí giữa hai bên đã có lời lẽ căng thẳng với nhau. Và giọt nước tràn ly chính là hành động tẩy chay nhau giữa bàn dân thiên hạ.
Tuy nhiên, theo một thành viên trong BLĐ Hội CĐV Thể Công, “những người đã căng băng-rôn trên sân Hàng Đẫy đều là những hội viên lâu năm của CLB. Hành động vô lối của họ còn xuất phát từ việc không được Ban chủ nhiệm mới đáp ứng một đòi hỏi vô lí”.
|
Đây đơn thuần chỉ là hành động phá hoại
“120 triệu đồng của Viettel do anh Trọng Nghĩa, người của CLB Thể Công nắm giữ. Bản thân anh Nghĩa, cùng với tôi và anh Tùng “kèn” là những người được giao trách nhiệm giám sát việc chi tiêu số tiền này. Mỗi khoản chi đều phải được cả Ban chủ nhiệm thống nhất và làm đề xuất tới anh Trọng Nghĩa. Mùa giải này, chúng tôi phải chi 250.000 đồng/người để mua vé xem cả mùa trên sân nhà, mua vé xem sân khách, thuê phương tiện di chuyển, trang thiết bị, tất cả con số cụ thể đều được ghi lại và giám sát bởi ba người. Do đó, việc cho rằng Ban chủ nhiệm mới thiếu minh bạch là không có cơ sở. Theo tôi, đây đơn thuần chỉ là hành động phá hoại Hội của một số người”. Anh Nguyễn Đức Thắng, nguyên PCT Hội CĐV Thể Công |