thethaovanhoa.vn

Người phụ nữ của Hoàng Phủ Ngọc Tường

25/03/2009 13:28 GMT+7

Cuộc hôn nhân của Lâm Thị Mỹ Dạ và Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự nối kết giữa trí thức miền Nam với tài hoa miền Bắc. Hai con người tài hoa kết tinh trong một gia đình hạnh phúc.

(TT&VH) - Đoàn thực tế khoa Sáng tác, lý luận và phê bình văn học, trường ĐH Văn Hoá Hà Nội chúng tôi có dịp ghé thăm mái ấm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ nữ đằm thắm trong văn học Việt Nam là Lâm Thị Mỹ Dạ tại thành phố Huế mộng mơ.

Ngôi nhà khá khang trang, được bàn tay chủ nhân bố trí hài hòa, bên ngoài là cây cảnh đua hoa nở tạo cảm giác bình yên khi chúng tôi đặt chân đến đây. Bên trong mỗi một căn phòng được bố trí theo một lối riêng sang trọng và ấm áp, riêng căn phòng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì được bố trí bởi nhiều bức tranh là tác phẩm của chính nhà văn. Dù đã hơn bảy mươi tuổi và trải qua một cơn bạo bệnh kéo dài, dù không còn tự tay cầm bút viết văn được nhưng nhờ niềm tin yêu cuộc sống, niềm đam mê văn chương nên trông nhà văn vẫn còn minh mẫn lắm.
 
Suốt bao nhiêu năm bệnh tật Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn sống và viết hết mình, theo dõi báo chí trong những năm qua, chẳng nói đâu xa ngay trong năm 2008 thi thoảng tôi vẫn bắt gặp tác phẩm của ông trên nhiều mặt báo vẫn tràn đầy sức sống như mùa xuân chưa bao giờ đi qua, tuổi già chưa bao giờ tới, như chưa bao giờ bị bệnh tật giam cầm trong căn phòng nhỏ, trên chiếc xe lăn. Dẫu cho đôi chân không bước được ra ngoài ngưỡng cửa, dẫu cho đôi tay run run không còn cầm được bút nhưng ông vẫn sống với tất cả ý nghĩa của sự sống trong cuộc đời này.
 

Người ta vẫn bảo cuộc hôn nhân của Lâm Thị Mỹ Dạ và Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự nối kết giữa trí thức miền Nam với tài hoa miền Bắc quả không sai. Ngày xưa khi chỉ nhìn nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua ảnh tôi cứ tưởng tượng người có nụ cười hiền dịu, xinh đẹp, trắng trẻo phải là người sống một cuộc sống an nhàn lắm nhưng hóa ra tôi đã lầm. Nữ nhà thơ được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 này đã rất vất vả để có thể vừa làm thơ, vừa viết nhạc vừa chăm sóc chồng bị bệnh phải ngồi một chỗ từ nhiều năm nay. Những tưởng với một người phụ nữ nhỏ bé thì việc chăm lo cho một gia đình mà người trụ cột mang bệnh nặng đã là cả một khó khăn rất lớn rồi, đằng này nữ thi sĩ Lâm Thị Thị Mỹ Dạ vẫn còn chăm lo cho niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật, không chỉ làm thơ mà nữ thi sĩ này còn biết viết nhạc và sáng tác bài hát, gây ngạc nhiên cho không biết bao nhiêu người, kể cả những người bạn thân quen mấy chục năm trời.

Chợt nhớ đến những câu thơ mà nữ thi sĩ này viết khi chồng ốm nặng: Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười / Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng / Giữa tháng ngày trĩu nặng /Em đứng thẳng người / Cho anh tựa vào em! (Cho anh tựa vào em). Có thế mới thấy hết được trái tim nhân hậu, thuỷ chung của một người vợ.

Lòng thầm mong mọi niềm hạnh phúc sẽ đến trong mái ấm tình thương của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ.

Vũ Thị Huyền Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN