thethaovanhoa.vn

Thể Công: Tiền rơi vào đầu

24/03/2009 11:30 GMT+7

Các cầu thủ của Thể Công vừa được nhận cả thảy chừng 6 tỉ đồng. Đúng là tiền rơi vào đầu.

(TT&VH) - Các cầu thủ của Thể Công vừa được nhận cả thảy chừng 6 tỉ đồng. Đúng là tiền rơi vào đầu. Đây là một phần trong chính sách tạo sự công bằng trong đội bóng, giữa những bản hợp đồng mới được đưa về trị giá bạc tỉ (Xuân Hợp 3 tỉ, Quốc Vượng 2 tỉ, Văn Hiển 1,5 tỉ) với các cầu thủ có sẵn, đồng thời tạo nên động lực thi đấu cho mục tiêu vô địch.
 
> Thể Công: Sức ép núi Thái Sơn

Những cầu thủ như Bảo Khanh và Phước Tứ, được gắn mác đội tuyển, họ nhận 750 triệu/người/mùa. Ai được ưu ái, sẽ nhận đủ luôn cả 2 năm. Những cầu thủ có chuyên môn tốt hay đã có đóng góp nhiều năm như Anh Tuấn và Phương Nam, được nhận 500 triệu/người/mùa. Cỡ như Vũ Dũng, Văn Nam… nhận 350 triệu và các cầu thủ trẻ được nhận số tiền khích lệ chừng 200 triệu/người. Chỉ tính riêng các cầu thủ khoác áo CLB từ những mùa trước, Thể Công đã “tặng” cho các cầu thủ cỡ 6 tỉ đồng.

Chừng đó tiền đủ để tạo ra những động lực có sức bật như lò xo cho các cầu thủ Thể Công, dù phải thừa nhận, trong suốt 6 vòng đấu vừa qua, họ chưa bao giờ phải cấn cá vì tiền. Tức là đã quyết tâm giờ càng thêm máu lửa.

Nhưng chưa hết, các cầu thủ Thể Công còn có thể kiếm được thêm 6 tỉ nữa cũng trong mùa này, với một điều kiện: vô địch. Đầu mùa, khi xuất quân, Thể Công đã tuyên bố sẽ thưởng chẵn 6 tỉ cho thành tích cao nhất.

Đây không phải là một sự tiêu xài hoang phí, kể cả với 6 tỉ vừa giải ngân. Nó xứng đáng với công sức của các cầu thủ, nếu như người ta biết, với cơ chế khá chặt chẽ trước đây, những cầu thủ như Phương Nam, Bảo Khanh với cả chục năm có lẻ cống hiến ở đội 1, nhưng chưa bao giờ được hưởng những ưu đãi gì ngoài tiền lương.

Vấn đề còn lại với Thể Công bây giờ chỉ là chuyển hóa công năng của tiền thành sức mạnh sân cỏ.

T.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN