Thế giới vừa có thêm những loại di động mới: điện thoại mang hoa văn Louis Vuiton, hoặc in hình chuột Mickey, hay có biểu tượng quả cam, biến thể của thương hiệu Apple (Quả táo)...
(TT&VH) - Thế giới vừa xuất hiện một hãng sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) mang thương hiệu Quả cam cạnh tranh với Quả táo (Apple)? Motorola vừa kết hợp với thương hiệu thời trang Louis Vuton để làm ra một loại “dế” mới? Hãng phim Walt Disney cũng nhảy vào sản xuất ĐTDĐ khi vừa hợp tác với Apple để cho ra mắt Mickey-Mouse-iPhones?
Dĩ nhiên là không. Thế nhưng trên thị trường chợ đen và qua Internet, người ta lại có thể mua chúng một cách dễ dàng. Tất cả những “chú dế” nói trên đều là các sản phẩm của đám sản xuất hàng giả người Trung Quốc. Từ lâu họ không chỉ dừng lại ở việc sao chép nguyên bản những mẫu “dế” nổi tiếng, mà ngày càng “sáng tạo” trong việc “phát minh” ra những nhãn ĐTDĐ mới, bằng cách biến “quả táo” thành “quả cam” hoặc lai tạp một cách kỳ quặc giữa các thương hiệu nổi tiếng như trên. Trong khi các hãng bị hại vô cùng tức tối thì những người tiêu thụ nhẹ túi lại khá thích thú với các sản phẩm vừa có “thương hiệu”, vừa rẻ tiền này, thậm chí một số mẫu lại có chức năng “vượt trội” so với nguyên bản.
|
Nạn nhân ưa thích của các tay làm hàng nhái châu Á là biểu tượng của hãng Apple. Đã lợi dụng thị lợi dụng cho triệt để: “quả táo cắn dở” được in to đùng trên mặt sau của chú “dế” dởm. |
Chẳng hạn như cái gọi là ĐTDĐ iPhone Air, một “chú dế” 2 SIM, thật ra là sự “lai tạp” cùng lúc từ 3 sản phẩm của Apple - gồm MacBook, iPod và iPhone. “Quả táo cắn dở” nổi tiếng của hãng này được in to đùng, hết sức thiếu cân đối, trên mặt sau của “chú dế” nhái. Apple tức điên, nhưng để tìm ra nơi sản xuất loại ĐTDĐ này không phải là đơn giản. Nghe nói chúng được xuất ra từ Đài Loan.
Một đám làm hàng nhái khác cũng ăn cắp ý tưởng của Apple, nhưng để tránh sự kiện tụng, họ bèn dùng biểu tượng... quả cam, trông xa cũng hơi nhang nhác “quả táo cắn dở” và đặt cho chiếc ĐTDĐ của mình cái tên iOrgane. Với chủ ý viết sai chính tả này, họ còn lợi dụng được cả thương hiệu của nhà cung cấp ĐTDĐ có tiếng Orange.
|
Quả táo bỗng biến thành quả cam. Cái tên iOrgane còn lợi dụng được cả thương hiệu của nhà cung cấp ĐTDĐ có tiếng Orange. |
Có lẽ vì thấy ăn cắp một cái tên chưa đủ, những kẻ làm hàng nhái dùng một lúc 2 thương hiệu nổi tiếng cho “chắc ăn”: Theo cách đó, “chú dế” quái gở Mickey-Mouse-iPhones ra đời, trên vừa in hình chú chuột của Walt Disney, vừa có hình “quả táo cắn dở” của Apple.
Ăn cắp cùng lúc 2 biểu tượng nổi tiếng: Chuột Mickey của
Walt Disney và “quả táo cắn dở” của Apple
Cũng với thủ đoạn trên nhưng tinh vi hơn, họ cho ra đời một “chú dế” làm theo phong cách của loại ĐTDĐ đắt tiền Motorola Aura (giá 2.000 USD) với những họa tiết đặc trưng và ký hiệu của hãng thời trang Louis Vuiton được in trên vỏ. Vậy là có một “chú dế” thời trang, kèm máy ảnh 2 megapixel với giá chỉ 113 USD.
Loại hàng giả Imobile Phone V453 hay Imobile Phone V358 chính là một sự kết hợp giữa Motorola Aura và mẫu điện thoại di động RAZR - một thương hiệu sang trọng ở Pháp.
Khoác lên vỏ một chiếc Motorola những họa tiết và thương hiệu
Louis Vuiton, vậy là có một chú “dế” đầy sang trọng
Chỉ có điều, việc ăn cắp mẫu của hai thương hiệu lớn cùng một lúc đôi khi cũng khá phiền hà. Hai loại Imobile Phone V453 và Imobile Phone V358 này chỉ được chào hàng trên Internet vài ngày rồi... biến mất vì vấp phải phản ứng dữ dội về pháp lý cùng lúc của hai tập đoàn sản xuất ĐTDĐ có tiếng tăm.
Hàng nhái không chỉ thu hút sự chú ý thông qua các thương hiệu nổi tiếng mà còn bởi sự “sáng tạo” của những kẻ làm đồ giả bổ sung vào đó các chức năng mà nguyên bản không hề có. Loại ĐTDĐ Gucci Doll chính là một sự sao chép “sáng tạo” của iRivers Mplayer. Nguyên bản iRivers Mplayer chỉ có chức năng nghe nhạc MP3. Trái lại, “hàng nhái” vừa để nghe nhạc MP3, vừa là một chiếc ĐTDĐ. Tương tự là loại Barbie-Handy P520. Nó giống hệt chiếc máy nghe MP3 Barbie B2 từ màu hồng đến gương trang điểm, nhưng đồng thời còn là một “chú dế” để bạn có thể “buôn dưa lê” khi không thích nghe nhạc.
Minh Bích