thethaovanhoa.vn

Tổng hợp vòng 29 Serie A : Phương Nam u sầu

24/03/2009 10:45 GMT+7

Vòng 29 được ví như một cuộc chiến Nam – Bắc trong lòng Serie A. Nhưng khi những cuộc so tài diễn ra, nước mắt cứ chực rơi trên khuôn mặt người hâm mộ phương Nam.

(TT&VH) -  Vòng 29 được ví như một cuộc chiến Nam – Bắc trong lòng Serie A, với một nửa số trận đấu là cuộc hội ngộ của hai miền. Nhưng khi những cuộc so tài diễn ra, nước mắt cứ chực rơi trên khuôn mặt người hâm mộ phương Nam.

Sự lép vế toàn diện

Ở Italia, miền Nam và miền Bắc là hai khái niệm rạch ròi không chỉ về phương diện địa lý. Miền Bắc giàu có và hào nhoáng với trung tâm văn hóa-kinh tế Milan, trung tâm công nghiệp Turin hay thiên đường du lịch Venice. Miền Nam nghèo khó và hỗn tạp (mafia và giới tội phạm chủ yếu hoạt động ở miền Nam với hai cứ điểm lớn là đảo Sicilia và thành phố Napoli). Người miền Bắc khô khan và lạnh lùng, còn người miền Nam nồng nhiệt, lãng mạn. Trong bóng đá cũng vậy. Trong gần suốt lịch sử của mình, Serie A là một sân chơi không cân bằng giữa hai miền Italia.

Trong 105 chiếc Scudetto đã được trao, chỉ 7 lần nó thuộc về bóng đá miền Nam, và là thành tích của 3 đội bóng lớn nhất của nửa dưới hình chiếc ủng: Roma (3 Scudetto), Lazio (2) và Napoli (2). Con số đó chỉ vừa vặn bằng chiến quả của riêng Bologna, Torino – những đế chế đã suy tàn, hay Pro Vercelli - đội bóng coi như không còn tồn tại, những đội miền Bắc đã từng 7 lần giành ngôi cao nhất. Ngay cả ở những mùa giải tiến bộ nhất, bóng đá miền Nam cũng chỉ có nhiều nhất 7 đại diện ở Serie A (chính là mùa này), nhưng phần lớn là những đội tiểu nhược. Trừ Roma và Lazio, những đội có tiềm lực thực sự, các đội bóng phương Nam khác đều sẽ hài lòng nếu được đứng ở khoảng giữa bảng xếp hạng. Nhiều khi, đó còn là một ước mơ không thành.
 
Nói gì đây, Spalleti và Vucinic (trận Roma thua Juventus 1-4)

Những thời khắc tự hào nhất của bóng đá miền Nam đã diễn ra cách đây quá lâu. Đó là khi Napoli hai lần đăng quang ở cuối thập niên 1980, hay hai chiếc Scudetto liên tiếp của thủ đô Roma vào các năm 2000 (Lazio) và 2001 (Roma). Còn lại, trong sự thống trị của các “đại gia” phương Bắc, bóng đá miền Nam đành phải lấy việc Roma liên tiếp về nhì các năm gần đây làm niềm vui an ủi. Mùa trước, suýt chút nữa thì Roma đã làm được điều thần kỳ khi đe dọa ngôi đầu của Inter cho đến vòng đấu cuối cùng, nhưng ước mơ rồi vẫn chỉ là ước mơ.

Tương lai u ám

Với việc Lecce giành được quyền lên chơi Serie A mùa này, lần đầu tiên bóng đá miền Nam có số đại diện vượt qua con số 6 ở hạng đấu cao nhất. Đó từng được xem là một bước tiến vượt bậc nữa sau một mùa giải 2007-08 đáng được xem là thành công (Roma về nhì sát nút Inter, Napoli giành quyền chơi châu Âu trong khi Reggina và Catania thoát hiểm phút chót khiến bóng đá miền Nam giữ được toàn vẹn số lượng). Nhưng đến thời điểm này, giấc mơ đã sụp đổ. Roma, Napoli và Lazio cùng sa sút đáng thất vọng nếu xét đến khả năng và tiềm lực của họ. Palermo và Catania vẫn chỉ là những đội không có gì nổi trội, trong khi Reggina và Lecce đang tiến đến Serie B với một tốc độ khó ngăn cản.

Vòng đấu thứ 29 vừa qua đã một lần nữa khắc sâu vào nỗi đau của người hâm mộ phương Nam. Trong cả 5 cuộc đối đầu với bóng đá miền Bắc, các đại diện của phương Nam nắng ấm không giành nổi một chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua tới 3. Trong số các đại diện miền Nam, chỉ duy nhất Catania giành chiến thắng, nhưng chua xót thay, đó lại chính là thắng lợi trong một cuộc chiến cục bộ với Lazio.

Ở Olimpico, Roma bị Juventus “nghiền nát” bằng tỷ số 4-1. Ở Meazza, Reggina bị Inter “vùi dập” 3-0, rơi thêm một quãng dài trên hành trình trở lại Serie B. Ở Bentegodi, Palermo bị “Lừa bay” Chievo quật ngã 1-0 trong một trận đấu mà họ đánh mất chính mình. Tại Via del Mare, Lecce may mắn thủ hòa Atalanta 2-2 ở thế lội ngược dòng. Tại San Paolo, trong niềm hy vọng cuối cùng vào một chiến thắng trước những thế lực phía Bắc, Napoli đã không thể đánh bại Milan khi may mắn không đứng về phía họ. Trách gì đây, nếu “may mắn” là từ hiếm khi xảy ra với bóng đá miền Nam, như khi Roma luôn thất bại ở loạt penalty, kể cả khi chơi bóng ở giải đấu quốc tế?

Roma đang mất dần hy vọng trở lại Champions League khi đã bị Genoa và Fiorentina bỏ cách lần lượt 5 và 3 điểm. Lazio cũng không có nhiều cơ hội được dự một chiếc cúp châu Âu, trừ khi họ xuất sắc trong các trận còn lại của Cúp Italia (hiện đã thắng Juventus 2-1 ở lượt đi bán kết). Napoli thì coi như đã chấp nhận một mùa giải tay trắng sau quá nhiều mơ mộng hão huyền hồi đầu mùa. Palermo vẫn rập rình giữa hai khái niệm thành công và thất bại, trong khi Catania là đội duy nhất được phép chơi thảnh thơi. Và, còn nói gì về Lecce và Reggina nữa đây, khi họ đang cùng nhau đội sổ bảng xếp hạng bằng phong độ kém cỏi?

Phương Nam tuyệt đẹp của xứ mỳ ống đang tràn ngập nắng mùa xuân, nhưng ở Serie A, nơi đây đang chỉ có mây đen bao trùm.

Họ đã chơi ra sao mùa này?

Roma (thứ 6 BXH): Khởi đầu bằng trận hòa Napoli, nhưng cơn khủng hoảng đã khiến họ suýt rơi xuống khu vực xuống hạng ở nửa đầu mùa giải. Bắt đầu hồi phục phong độ hồi tháng 12/2008, nhưng đến giữa tháng 2/2009 lại rơi tự do.

Palermo (8): Thay HLV Colantuono bằng Ballardini chỉ sau vòng đầu tiên. Chơi khởi sắc ở 1/3 đầu mùa nhưng sau đó có phong độ hết sức phập phù. Họ có thể thắng ấn tượng (3-1 Milan, 2-0 Fiorentina, 5-2 Lecce) nhưng có thể thua thê thảm (0-4 Catania, 0-1 Chievo).

Lazio (9): Gây ấn tượng rất mạnh hồi đầu mùa, dẫn đầu Serie A trong 6 vòng đầu tiên, nhưng sau đó không tạo được bất ngờ nữa và bắt đầu sa sút. Khởi đầu 2009 bằng chuỗi trận tệ hại. Hồi phục bằng 3 thắng lợi liên tiếp hồi tháng 2, nhưng lại vừa chịu hai trận thua liền.

Catania (11): Cũng chơi nổi bật hồi đầu mùa nhờ thành tích rất tốt trên sân nhà và sự lỳ lợm ở sân khách, nhưng sau đó ít nhiều đánh mất cả hai phẩm chất ấy để quanh quẩn ở nửa dưới bảng xếp hạng, tuy nhiên chưa bao giờ bị đánh giá có khả năng phải xuống chơi Serie B.

Napoli (12): Đã có lúc dẫn đầu Serie A và từng có mặt ở Cúp UEFA một cách ấn tượng. Nửa mùa giải đầu thi đấu khá thành công với vị trí trong Top 4, nhưng kể từ khi bước sang năm 2009, Napoli tụt dốc không phanh và hiện đã có 11 trận không thắng liên tiếp. Đã thay HLV Reja bằng Donadoni hôm 10/3.

Lecce (19): Hai trong 4 trận thắng hiện có của Lecce đến ở 5 vòng đầu tiên. Đã thay HLV Beretta bằng De Canio hôm 9/3, nhưng sự khởi sắc chưa được thể hiện.

Reggina (20): Thắng trận đầu tiên ở vòng 8 và kể từ sau trận thắng Atalanta 3-1 ở vòng 13, không còn biết đến mùi chiến thắng. Đã sa thải HLV Orlandi rồi sau đó lại mời lại. Chuỗi 7 mùa giải liên tiếp dự Serie A của đội bóng này đang có nguy cơ chấm dứt sớm vài vòng đấu.
 
Bách Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN