thethaovanhoa.vn

"Lái buôn thần chết" sắp bị dẫn độ sang Mỹ?

23/03/2009 11:00 GMT+7

Trùm buôn lậu vũ khí Victor Bout có chỉ số IQ tới 170, biết hơn 4 thứ tiếng. Nay "cáo" đã sập bẫy nhưng vẫn còn rất vênh vang. Washington đang yêu cầu dẫn độ hắn sang Mỹ.

(TT&VH) - Trùm buôn lậu vũ khí Victor Bout hiện đang bị giam giữ ở Bangkok. Washington vẫn yêu cầu cần phải dẫn độ hắn sang Mỹ vì lo ngại nếu ra tòa ở Bangkok, hắn có thể không được xử một cách đích đáng. Cuối tháng này, một tòa án sẽ quyết định liệu có giao hắn cho phía Mỹ hay không.
 
>> “Lái buôn tử thần” tránh né việc bị dẫn độ sang Mỹ
>> "Lái buôn tử thần" bác bỏ cáo buộc
 
Từ một tay buôn hoa tươi...
 
Một phi công quèn trở thành một tỷ phú. Đó có thể là tựa đề câu chuyện thành đạt của Victor Bout, nếu như hắn vẫn trung thành với mô hình kinh doanh ban đầu của mình. Năm 1992, khi ấy mới 25 tuổi, viên sĩ quan không lưu trẻ trung này đã khởi lập đế chế kinh doanh của mình với 3 chiếc máy bay vận tải cũ kỹ chuyên buôn hoa tươi từ Nam Phi cung cấp cho các nước ven Vịnh Ba Tư.
 
Victor Bout bị bắt ở Thái Lan
 
Những những năm sau đó, hắn bỗng trở thành một doanh nhân giàu sụ, có dưới trướng tới 1.000 nhân viên và đồng thời cũng trở thành một trong tên bị truy nã gắt gao gao nhất thế giới: Thay vì buôn xương rồng, hắn buôn bán súng tiểu liên AK và thay vì cung cấp những bông hoa lay ơn, hắn bán những quả lựu đạn. Victor Bout nhanh chóng trở thành ông trùm lớn trong lĩnh vực buôn lậu vũ khí toàn cầu, tới mức tờ Washington Post phải phong cho hắn danh hiệu ”Vua thế giới ngầm”.

Ông Moises Naim - Tổng biên tập tạp chí Foreign Policy và chuyên gia về tội phạm có tổ chức - cho rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, thực tế Victor Bout đã ”tự phát minh” ra nghề buôn lậu vũ khí ở nước Nga. Hắn móc nối mua súng máy, đạn dược, lựu đạn, hỏa tiễn và máy bay trực thăng vũ trang từ các kho quân dụng và các nhà máy sản xuất vũ khí ở Nga và hơn hết là Bulgaria, Ukraina. Những vũ khí này được cung cấp cho các nhóm phiến quân ở châu Phi - như UNITA ở Angola, RUF ở Sierra-Leone hay các phiến quân người Hutu ở CHDC Congo - cũng như các tổ chức khủng bố trên toàn thế giới, trong đó có Taliban và al-Qaeda. Lầu Năm Góc tố cáo chính Victor Bout đã khiến cho châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới trở nên đẫm máu như những năm vừa qua. Vì thế người ta gọi hắn là “Lái buôn của thần chết”.

Với chỉ số IQ rất cao là 170 và biết nói nhiều thứ tiếng khác nhau - gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và 2 ngôn ngữ châu Phi - Victor Bout tinh ranh như một con cáo. Được mệnh danh là ”Cáo cô độc” vì thường trực tiếp thực hiện các phi vụ không qua trung gian và đi lại với 7 hộ chiếu mang những cái tên khác nhau, Victor Bout từng tránh được vô số những cái bẫy mà Interpol, CIA và các cơ quan điều tra của nhiều nước giăng ra. “Lái buôn thần chết” luôn thay đổi sào huyệt và sử dụng nhiều sân bay khác nhau cho đội máy bay của mình. Trước tiên, hắn xây dựng đế chế buôn lậu vũ khí của mình ở Nam Phi, sau đó chuyển trụ sở sang nước Swasiland láng giềng. Sau đó, hắn lại dùng các sân bay ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) làm nơi xuất phát.... Bout chỉ bí mật trở về Nga khi bị cảnh sát quốc tế truy nã gắt gao.
 
Nicolas Cage (trái) trong Lord Of War, bộ phim dựng theo
nguyên mẫu Victor Bout
 
Sập bẫy với cáo trạng dài dằng dặc
 
Interpol, các cơ quan tình báo Mỹ và cơ quan công tố của 5 quốc gia đã phát lệnh truy nã Victor Bout. Cuối cùng năm ngoái hắn mới bị sập bẫy của các điều tra viên của Cơ quan chống ma túy Mỹ DEA, khi họ giả danh thành viên của nhóm phiến quân FARC ở Colombia tìm cách tiếp cận Victor Bout để mua vũ khí và phát hiện ra nơi ẩn náu của hắn. Sau đó, họ đã chỉ cho cảnh sát Thái Lan hang ổ của Victor Bout và cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hắn tại một khách sạn 5 sao ở Bangkok.

Cho đến nay Washington vẫn yêu cầu Bangkok chuyển Victor Bout sang Mỹ xét xử. Thái Lan cho rằng mình cũng có đủ bằng chứng để kết tội trùm buôn lậu vũ khí này ở Bangkok. Chỉ có điều, các giới chức Mỹ e ngại tòa án Thái Lan sẽ xử hắn nhẹ hơn nhiều só với mức án mà lẽ ra hắn đáng phải nhận. Thông qua các luật sư của mình, Victor Bout, vẫn tìm mọi cách để tránh bị đưa sang Mỹ. Đến cuối tháng này, một tòa án Thái Lan sẽ ra phán quyết cuối cùng có dẫn độ hắn sang Mỹ hay không.

Bất kể xét xử ở đâu, bản cáo trạng dành cho Victor Bout chắc chắn sẽ dài dằng dặc. Thí dụ các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Victor Bout riêng cung cấp vũ khí cho Al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan sau khi Taliban lên cầm quyền đã bỏ túi được 50 triệu USD.

Cho đến nay Victor Bout vẫn khăng bác bỏ cáo buộc hắn trực tiếp cung cấp vũ khí cho trùm khủng bố Osama bin Laden, mặc dù hắn đã phải thừa nhận có bán vũ khí ở Afghanistan. Lớn tiếng bao biện các nhà buôn vũ khí không hề chịu trách nhiệm về các tội diệt chủng và khủng bố, hắn nói: "Hành động giết người không thuộc về vũ khí mà thuộc về những kẻ sử dụng chúng”. Hắn có vẻ thích thú với sự ”nổi tiếng” của mình. Dẫu sao hắn cũng chính là nguyên mẫu trong Lord of War (Lãnh chúa chiến tranh), một bộ phim của Hollywood với ngôi sao điện ảnh Mỹ Nicolas Cage thủ vai trùm buôn lậu vũ khí tinh ranh và tàn bạo này.

Nhiều nhà quan sát cho rằng Victor Bout sẽ bị dẫn độ sang Mỹ và sẽ được đưa ra tòa sớm trong thời gian tới. Không biết trước tòa, hắn còn tiếp tục vênh vang như thế không.
 
Minh Bích
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN