thethaovanhoa.vn

Heskey và bài toán hàng công của Aston Villa

22/03/2009 10:30 GMT+7

Aston Villa từng sở hữu chuỗi 13 trận bất bại ở Premier League. Bây giờ thì họ đang trải chuỗi 7 trận không thắng ở mọi đấu trường.

(TT&VH) - Aston Villa từng sở hữu chuỗi 13 trận bất bại ở Premier League. Bây giờ thì họ đang trải chuỗi 7 trận không thắng ở mọi đấu trường. Nhân tố gây nên sự khác biệt ấy là một gương mặt đến từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Emile Heskey.
 
> Liverpool – Aston Villa: Bây giờ hoặc không bao giờ
> Martin O'Neill: "Aston Villa có thể chấm dứt hy vọng của Liverpool tại Anfield"
> Aston Villa bị Arsenal vượt mặt: Khoảng cách về đẳng cấp
 
Kể từ giai đoạn lượt đi, khi mà Aston Villa vẫn đang bay bổng với phong độ hết sức ấn tượng, các nhà chuyên môn đã nhìn ra một điểm lợi bất cập hại của đội bóng này: đó là sách lược sử dụng quá ít cầu thủ của Martin O’Neil. Điểm tích cực là đội hình của Aston Villa được thi đấu nhiều cùng nhau nên độ ăn ý rất cao, còn bất lợi là các trụ cột đã bị vắt kiệt sức vì mật độ thi đấu quá dày. Agbonlahor, người đã chơi tất cả các trận của Villa ở mùa giải này là một ví dụ điển hình.

Martin O’Neil không phải một người bảo thủ. Khi nhận thấy sự nguy hiểm của việc phải theo đuổi nhiều đấu trường, ông đã chủ trương “buông” tất cả để tập trung cho cuộc đua giành vé dự Champions League. Khi thấy Agbonlahor quá cô đơn trên hàng tấn công bởi Carew chấn thương còn Harewood chơi quá kém, ông đã tậu Heskey về để chia sẻ gánh nặng trên hàng tấn công. Đó đều là những sách lược hợp logic, song thật buồn là lại không thể phát huy tác dụng. Ngày còn chơi độc lập trên hàng công, Agbonlahor ghi tới 9 bàn. Kể từ khi có thêm Heskey, anh ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng (vào lưới Blackburn hôm 7/2). Đó cũng là lần lập công duy nhất của tiền đạo trẻ này trong suốt 15 trận đấu kể từ ngày 13/12/2008. Một sự im lặng đáng sợ.
 
Liệu Martin O’Neil có dám cất Heskey để trở lại sơ đồ cũ hay không?

Hồi đầu mùa, Villa đã chơi với bộ ba tấn công A.Young (trái), Carew (cắm) và Agbonlahor (phải). Cả 3 cầu thủ này hội tụ đủ những yếu tố để phá hủy các hàng phòng ngự. Ashley Young sở hữu những đường chuyền có độ chính xác, thể hình cao lớn của Carew cực kỳ có lợi trong không chiến, còn Agbonlahor có khả năng xuyên phá tốt nhờ tốc độ bứt phá cao. Sơ đồ này cho phép O’Neil bố trí 3 tiền vệ trung tâm và điều đó giúp Villa rất vững chắc trong cả công và thủ. Sau chấn thương của Carew, Agbonlahor đá cắm dưới sự hỗ trợ của A.Young và Milner. Về cơ bản không có sự thay đổi đáng kể về chiến thuật, thậm chí, Villa còn nguy hiểm hơn ở những pha phản công.

Trong trận đấu ra mắt của Heskey, chính Agbonlahor là người kiến tạo để tiền đạo trâu mộng này ghi bàn duy nhất vào lưới Portsmouth. Trong khi Heskey nổi tiếng với khả năng càn lướt, thì Agbonlahor có tốc độ rất nhanh và khá nhạy cảm ở khả năng kết thúc. Về lý thuyết, đó là một cặp tiền đạo lý tưởng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Heskey không thể hiện sức mạnh trong tranh chấp trên không như Carew, trong khi khả năng gây sức ép bằng thể lực lại không như kỳ vọng, dù rằng không ai có thể chê trách anh về sự cần cù.

Và Villa đã phải trả giá vì cố gắng xây dựng một lối chơi phục vụ cho lối tấn công 2 tiền đạo rất cần sự chủ động trong áp đặt thế trận. Khi mà Milner và Young phải dâng cao để hỗ trợ cho cặp tiền đạo, tuyến giữa vốn quen chơi 3 người đã trở nên yếu ớt hơn hẳn khi chơi với cặp tiền vệ trung tâm. Còn Heskey, sự nỗ lực của anh đã trở nên bất lực. Tiền đạo này đã có lúc lùi hẳn xuống trung tuyến để hỗ trợ hàng tiền vệ, nhưng khi đó, anh lại đánh mất khả năng bùng nổ.

Bài toán Heskey rõ ràng thực sự khó giải với O’Neil ở vào thời điểm này. Liệu ông có dám cất anh để trở lại sơ đồ cũ hay không? Có thể, bởi Villa giờ này đã không còn đường lùi nữa rồi.

Ngọc Quyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN