Cục diện cuộc chạm trán XM.HP – TĐCS.ĐT nhiều khả năng sẽ được ngã ngũ ngay trong hiệp 1.
(TT&VH) - Cục diện cuộc chạm trán XM.HP – TĐCS.ĐT nhiều khả năng sẽ được ngã ngũ ngay trong hiệp 1, bởi nếu không chọc thủng lưới TĐCS.ĐT sau 45 phút đầu tiên, XM.HP sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của đội khách.
Hiện nay, dù có ưu thế chủ nhà, nhưng thực ra XM.HP không hoàn toàn được coi là “kèo trên” so với TĐCS.ĐT. XM.HP có lợi hơn TĐCS.ĐT 1 tuần nghỉ ngơi, nhưng trong hoàn cảnh vừa “trảm tướng” và đang đứng đội sổ bảng xếp hạng, chắc hẳn khó có thành viên nào của XM.HP cảm thấy yên tâm để tận hưởng quãng thời gian “hưu chiến” này.
Hơn nữa, như phân tích của TT&VH ở số báo trước, XM.HP hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, khi ít nhất gần một nửa đội hình chính thức của họ sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu chiều nay vì chấn thương và án kỷ luật.
Còn xét dưới góc độ chuyên môn, XM.HP cũng đang ẩn chứa rất nhiều vấn đề, từ sự sa sút khó hiểu của hàng công tới tình trạng thể lực sút kém của rất nhiều cầu thủ. Mặc dù mùa giải 2009 chưa qua được một nửa chặng đường, nhưng ở 2 trận đấu trên sân nhà vừa qua với Thể Công và GM.M.NĐ, không ít cầu thủ XM.HP đã tỏ rõ dấu hiệu xuống sức ở cuối hiệp 2 và liên tục xảy ra tình trạng chuột rút.
Thiếu vắng Leandro, ai sẽ châm ngòi cho các tiền đạo ghi bàn đây? - Ảnh: Nhật Vy
Tất nhiên, TĐCS.ĐT giờ đây không còn là ẩn số như lúc họ hạ liền 2 ông lớn HA.GL và Bình Dương hồi đầu mùa giải, nhưng sẽ là sai lầm cực lớn nếu đánh giá thấp sức mạnh của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Tuần trước, TĐCS.ĐT suýt thua ĐT.LA ngay trên sân nhà Cao Lãnh, nhưng có xem trận đấu đó thì mới thấy rằng nếu các chân sút TĐCS.ĐT không thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách khó hiểu như vậy thì TĐCS.ĐT có thể thắng ĐT.LA tới 5, 6 bàn cách biệt.
Nên nhớ rằng ở mùa giải năm nay TĐCS.ĐT luôn chơi rất hay khi bị xếp ở tư thế kèo dưới, và cả 2 thất bại của họ ở V-League 2009 đều xảy ra trước những đối thủ đồng cân đồng lạng như QK4 hay K.KH. Vì thế, không phải tự nhiên mà HLV Công Lộc tỏ ra rất tự tin trước trận đấu chiều nay, dù ông biết rằng XM.HP đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết để xua tan nỗi thất vọng đã ám ảnh họ suốt 2 vòng đấu vừa qua.
Gần như chắc chắn TĐCS.ĐT sẽ sử dụng bài tủ phòng ngự phản công sở trường trên sân Lạch Tray vào chiều nay, và trách nhiệm ghi bàn sẽ được phó thác hoàn toàn cho Timothy Anjembe. Chân sút số một của TĐCS.ĐT vừa ghi bàn trở lại ở vòng trước, và lối chơi càn lướt mạnh mẽ của Timothy sẽ là thách thức cực lớn cho hàng thủ không mấy chắc chắn của XM.HP.
Thế nhưng, TĐCS.ĐT không chỉ có Timothy, bởi tiền đạo còn lại, Samson Kayode, cũng rất đáng gờm. Samson là một trong những cây ghi bàn tốt nhất giải hạng Nhất mùa bóng 2008, và sự kết hợp giữa 2 tiền đạo này sẽ khiến XM.HP nhớ lại ký ức đau buồn ở vòng 3, khi GM.M.NĐ với bộ đôi Amaobi-Okoro đã nhấn chìm sân Lạch Tray với tỷ số 2-0.
Dự đoán: XM.HP thắng 2-1
|
Phong độ
XM.HP 24/08/08 XM.HP-B.BĐ 3-0 07/02/09 SHB.ĐN-XM.HP 1-0 15/02/09 XM.HP-TC 2-1 01/03/09 XM.HP-M.NĐ 0-2 08/03/09 HA.GL-XM.HP 3-2
CS.ĐT 07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3 15/02/09 CS.ĐT-B.BD 1-0 01/03/09 QK4-CS.ĐT 1-0 08/03/09 K.KH-CS.ĐT 2-0 15/03/09 CS.ĐT-ĐT.LA 1-1
Đối đầu
19/06/05 XM.HP-CS.ĐT 2-2 06/03/05 CS.ĐT-XM.HP 1-1 |
H.Huy