Vừa qua, NXB Lao động phát hành tập truyện ngắn Khóc chẳng để làm gì của Khương Bình với 6 truyện ngắn với chủ đề duy nhất: cái chết.
(TT&VH) - Khương Bình (tên thật Nguyễn Ngà) sinh năm 1960 tại Quảng Nam, hiện sống và làm trong ngành báo tại TP.HCM, thỉnh thoảng có viết văn làm thơ. Năm 2007, Khương Bình lần đầu tiên in thơ chung với 3 tác giả khác, trong tập Chia tay mùa hạ (NXB Lao động).
Vừa qua, NXB Lao động phát hành tập truyện ngắn Khóc chẳng để làm gì của Khương Bình với 6 truyện ngắn (trong đó có 1-2 truyện đã đăng báo) và chỉ nói về một chủ đề duy nhất: cái chết. Trong lời tựa, Giao Hưởng viết: “... Đó, quá nhiều cái chết trong truyện của Khương Bình, chết vì buồn, vì vui, vì cứu người... Ngoài đời cũng không ai thoát chết, chết vì nhiều lý do, kể cả... chết già”. Tuy nhiên, toát lên trong cái chết nhiều cung bậc ấy là một hy vọng, một nghị lực muốn vượt qua các nghịch cảnh, mà như Khương Bình gởi gắm qua một truyện ngắn cùng tên: Khóc chẳng để làm gì.
Lý do mà Khương Bình xuất bản tập truyện là bởi anh đang bị bệnh nan y phải sang Hong Kong (Trung Quốc) điều trị trong một vài tuần tới.
Văn Bảy