thethaovanhoa.vn

XM.HP đón TĐCS Đồng Tháp: Vắng át chủ, thiếu đầm pích

21/03/2009 14:56 GMT+7

Cuối tuần này, XM.HP sẽ tiếp TĐCS.ĐT trên sân nhà, nhưng đội chủ nhà đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về mặt lực lượng.

(TT&VH) - Ngay trong trận đầu dẫn dắt XM.HP, HLV Đinh Thế Nam thiếu chút nữa đã lập công lớn khi XM.HP chỉ chịu thua HA.GL với tỷ số 2-3 ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, khả năng thành công của HLV Đinh Thế Nam tại XM.HP vẫn còn là một dấu hỏi.
 
> Sân Lạch Tray: Đại hạ giá vé 50%
> Đinh Thế Nam: Câu chuyện người "đóng thế"
> HA.GL – XM.HP 3-2: Lee Nguyễn suýt là tội đồ
 
Gãy tuyến giữa, sứt hàng công

Cuối tuần này, XM.HP sẽ tiếp TĐCS.ĐT trên sân nhà, nhưng đội chủ nhà đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về mặt lực lượng. Trong khi các trụ cột như Minh Châu và Ngọc Thanh có thể vẫn chưa trở lại thi đấu vì chưa bình phục chấn thương, thì XM.HP lại phải đón nhận tin dữ khi Leandro, Thế Phong và Hải Anh sẽ phải làm khán giả ở vòng 5 này vì án treo giò.

Trong số này, sự vắng mặt của Leandro là thiệt thòi lớn nhất cho XM.HP, bởi trong 2 mùa bóng trở lại đây, vai trò của Leandro ở sân Lạch Tray là không thể thay thế. Tầm quan trọng của Leandro càng trở nên quan trọng hơn nữa khi bản hợp đồng đắt giá Martin Trindade vẫn chưa mang lại hiệu quả, còn Elenildo De Jesus thì trận hay trận dở do ảnh hưởng của chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.
 
Thiếu vắng Leandro, ai sẽ châm ngòi cho các tiền đạo ghi bàn đây? - Ảnh: Nhật Vy

Chính việc bộ ba Leandro-Trindade-De Jesus chưa có được phong độ cao nhất đã khiến Ngọc Thanh, cây ghi bàn số một của XM.HP ở mùa bóng 2008, cũng bị ảnh hưởng theo, bởi thành tích của Ngọc Thanh tại mùa giải trước có sự hỗ trợ rất lớn của cặp Leandro-De Jesus, khi sự có mặt của họ đã khiến hàng thủ đối phương bị phân tán, tạo điều kiện để Ngọc Thanh có khoảng trống ghi bàn.

Giờ đây, sau những trận thua và hoà liên tiếp ở V-League 2009, TĐCS.ĐT đã hiện nguyên hình của một tân binh mới thăng hạng, nhưng điều đó không có nghĩa là XM.HP sẽ dễ dàng bỏ túi chiến thắng. Quãng thời gian gần 2 tuần được nghỉ vừa qua vẫn chưa đủ để giúp các cầu thủ XM.HP có được trạng thái thể lực tốt nhất, còn tinh thần của đội bóng vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng vì vụ sa thải HLV Riedl. Đó chính là bài toán lớn nhất dành cho HLV Đinh Thế Nam một người có số đóng thế, nhưng chưa đạt tới tầm chuyên gia chữa cháy.

Tiếp tục xoay tua băng đội trưởng ?

Cách đây một tuần, trong cuộc trò chuyện cuối cùng với báo chí trước khi rời khỏi Việt Nam, HLV Riedl mới chịu hé lộ phần nào về nội tình XM.HP với những sự thực mà theo ông là “rất kỳ lạ” (nguyên văn “very strange”). HLV Riedl cho biết ông không tin là các cầu thủ XM.HP cố tình thua trận để “đá” ông khỏi chức HLV trưởng, nhưng ông nhận xét ở XM.HP có một số cầu thủ tuy trình độ rất khá, nhưng khả năng nhận thức và con người họ lại có vấn đề nên không thể cống hiến phong độ tốt nhất cho đội bóng.

Xung quanh việc ai là thủ quân của XM.HP ở mùa bóng năm nay cũng có nhiều chuyện để nói. HLV Riedl cho biết ban đầu ông không có ý định để Leandro đeo băng thủ quân, vì Ngọc Thanh mới là cầu thủ được ông nhắm cho vị trí này, nhưng sau khi Ngọc Thanh từ chối vì lý do “chưa sẵn sàng”, HLV Riedl mới chỉ định Leandro làm đội trưởng kèm theo thoả thuận sẽ xoay tua băng thủ quân ở mỗi trận. Sau khi HLV Đinh Thế Nam lên thay HLV Riedl, Leandro vẫn là thủ quân XM.HP, nhưng không rõ ở trận tới với TĐCS.ĐT, khi Leandro vắng mặt, cầu thủ nào sẽ được lựa chọn để đeo băng đội trưởng. Là Văn Thành (nếu ra sân) hay sẽ là thủ môn Tuấn Điệp?

Băng đội trưởng bao giờ cũng rất nhạy cảm, xoay tua là điều tối kỵ. Nhưng chọn ai là một việc không dễ!

Con số thống kê khiến người Hải Phòng phát sốt vì lo lắng. Họ đá 4 trận ghi 4 bàn. Chưa có bất cứ tiền đạo nào nhả đạn dù theo giấy tờ, hàng công toàn chân súng thượng hạng, nội có Ngọc Thanh, ngoại có De Jesus và Trindade. Liệu hậu vệ Minh Đức và tiền vệ Đồng Đức Thắng có được Chúa phù hộ để tiếp tục ghi bàn hay không?
 
H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN