Các nhà khoa học Đức vừa cho biết họ đang trên đường khôi phục một loại “nước hoa bí ẩn” 3.500 năm tuổi mà Hatshepsut, nữ hoànng thời Ai Cập cổ đại, hằng ưa thích.
(TT&VH) - Sử sách ghi rằng các pharaoh, hơn hết là các nữ hoàng Ai Cập, có truyền thống dùng nước hoa để thể hiện địa vị cao quý và mê hoặc lòng người. Các nhà khoa học Đức vừa cho biết họ đang trên đường khôi phục một loại “nước hoa bí ẩn” 3.500 năm tuổi mà Hatshepsut, nữ hoàng thời Ai Cập cổ đại, hằng ưa thích.
Vị nữ hoàng quyến rũ đầy… nam tính
Nữ hoàng Hatshepsut là vị pharaoh thứ 5 của Ai Cập cổ đại. Bà ở ngôi báu trong khoảng thời gian từ 1479 đến 1458 trước Công nguyên và đã để lại cho hậu thế nhiều bức tượng mang đậm dấu ấn cá nhân như tượng Sphinx Of Hatshepsut. Thành tích trị vì của Nữ hoàng Hatshepsut vô cùng hiển hách. Bà đã cho xây dựng ngôi đền Deir-el- Bahari, “viên ngọc của kiến trúc Ai Cập cổ đại”, và tiến hành nhiều cuộc chinh phạt. Bà cũng thuộc số những pharaoh được cho là thành công nhất trong lịch sử đầy thăng trầm của Ai Cập cổ đại.

Tuy lẫy lừng, song suốt nhiều thế kỷ, Hatshepsut lại bị coi là “Nữ hoàng mất tích” vì người ta không thể nào tìm ra xác ướp của bà. Cũng vì thế hồi tháng 6/2007, Ai Cập thực sự gây chấn động giới khảo cổ khi bất ngờ công bố đã phát hiện xác ướp của nữ hoàng này và một tháng sau, kênh Discovery phát sóng bộ phim tài liệu về sự kiện đó. Kết quả nghiên cứu dĩ nhiên có phần nào làm những người hâm mộ nhân vật lịch sử Hatshepsut thất vọng, bởi nó cho thấy đây đúng là một nữ hoàng có nhiều đặc điểm nam tính như đã được mô tả qua sử sách và các bức tượng dựng theo chân dung của bà: Sinh thời, Hatshepsut đi đứng như đàn ông, dán râu cằm và trong những năm cuối đời còn mắc bệnh béo phì... Rõ ràng vị nữ hoàng này không hề là một mỹ nhân. Thế nhưng tương truyền, Hatshepsut đã mê hoặc cánh đàn ông và lòng người bằng thứ “hương thơm thần bí”, nồng nàn và cực kỳ quyến rũ, được chế theo công thức mà chỉ có bà và một số rất ít người biết.

Lần theo dấu vết nước hoa Hatshepsut
Đầu tuần qua, các nhà khoa học Đức ở Bonn thông báo họ đang trên đường tìm cách giải mã “công thức bí mật” đã có trên 3.500 năm tuổi đó.
Xuất phát điểm là một chiếc bình nhỏ cao cổ khắc tên Nữ hoàng Hatshepsut được bảo quản rất tốt tại Bảo tàng Ai Cập ở Bonn (Đức). Các nhà khoa học xác định đây chính là một lọ nước hoa vì cái cổ dài của bình cho thấy dung dịch chứa trong nó được dùng rất dè xẻn. Qua chụp X-quang, họ thấy chiếc bình được đậy rất kín bởi một nút sứ dài bằng 1/ 3 chiều dài của bình. Dưới đáy bình, người ta tìm thấy những kết tinh khô cứng được tạo ra bởi dung dịch nước hoa.


Không thể giống 100%
Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Bonn cho biết có một vấn đề nan giải là những loại cây hương liệu từng được sử dụng ở thời các pharaoh chắc chắn đã bị biến đổi một cách tự nhiên sau 3.500 năm. Môi trường sống thay đổi ắt dẫn đến một sự biến đổi về chất của các loại hương liệu.
Chính vì vậy mà ngay cả khi “giải mã” thành công bí quyết của nước hoa Hatshepsut và tìm ra công thức pha chế, người ta cũng khó có thể làm được một loại nước hoa giống với “hương thơm thần bí” mà Nữ hoàng quen dùng.