thethaovanhoa.vn

Không bình thường

22/03/2009 07:11 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Bác sĩ tâm thần động viên một bệnh nhân:

- Không mà, tôi có thể khẳng định rằng ông không phải là một con đà điểu. Nào, bây giờ ông hãy lựa khéo cái đầu mình ra khỏi gầm đi-văng đi nào!

Bà chủ nhà hỏi vị bác sĩ tâm thần quen thân về chuyện làm cách nào ông xác định được một người có bình thường hay không.

- Việc đó quá dễ, thưa bà. Chỉ cần hỏi một câu mà người bình thường trả lời ngay được không hề khó khăn gì. Ví dụ, ai cũng điều biết thuyền trưởng Cook nổi tiếng đã thực hiện ba chuyến vòng quanh thế giới. Ông mất tại một trong ba chuyến đi đó. Cụ thể là chuyến đi thứ mấy?

Bà chủ nhà ngẫm nghĩ một lát, rồi ngượng nghịu nói:

- Ông có thể đưa ra một ví dụ khác được không? Thú thật là tôi không sành lắm về môn lịch sử.
 

Một người lớn tiếng nói với những người xung quanh:

- Tôi không mắc chứng vĩ cuồng đâu. Nói chung những người vĩ đại không bao giờ bị mắc chứng ấy!

Một người đàn ông nói với bác sĩ tâm thần:

- Thưa bác sĩ, ông phải làm gì đó giúp tôi mới được. Ông có tưởng tượng được không, tôi lại đem lòng yêu một trong những con ngựa của mình. Tôi thề với ông rằng nó có hai cái tai, hai lỗ mũi rất dễ thương, đôi mắt nó nhìn khiến tôi say đắm.

- Gượm đã, gượm đã. Điều ông vừa kể kỳ lạ thật. Thế đó là một con ngựa đực hay ngựa cái?

- Ông coi tôi là người thế nào vậy, thưa bác sĩ. Tất nhiên đó là một con ngựa cái. Tôi đâu phải là người không bình thường! 
Anh Vũ 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN