thethaovanhoa.vn

Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết dài hơn 1.800 km

18/03/2009 23:12 GMT+7

Các tay đua và chó của họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt của thời tiết âm nhiều độ C, thể lực bị vắt kiệt sau nhiều ngày đua và cả tinh thần.

(TT&VH Online) - Đương kim vô địch Lance Mackey đang tiến gần đến cơ hội lần thứ ba liên tiếp chiến thắng ở cuộc đua dùng chó kéo xe trượt tuyết “Iditarod Trail Sled Dog Race” (thường gọi ngắn gọn là "Iditarod") sắp kết thúc.
 
ĐKVĐ Lance Mackey tiến vào trạm kiểm soát Anvik với tư cách tay đua đầu tiên tới được sông Yukon....
 
Mackey đã tới được trạm kiểm soát White Mountain, cách đích 77 dặm (124 km) vào lúc 6 giờ chiều Thứ Ba 17/3 (6 giờ sáng nay 18/3 theo giờ Việt Nam). Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ đăng quang lần nữa khi đội của anh tới Front Street ở Nome dự kiến vào trưa 18/3 (đêm 18/3 theo giờ Việt Nam).
 
Mackey đã về đích lúc 11 giờ 38 phút đêm 18/3 và giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở cuộc đua này.
Cuộc đua được tổ chức ở bang Alaska (Mỹ) hằng năm kể từ 1973 này dành cho các tay đua với xe 16 con chó kéo trên quãng đường dài tổng cộng 1.161 dặm (1.868 km) từ Anchorage tới Nome. Cuộc đua này là để tưởng niệm hành trình đã đi vào lịch sử ngành y tới Nome để cứu người năm 1925 khi dịch bạch hầu hoành hành ở đây. Iditarod được coi là cuộc đua gian khổ bậc nhất để thử thách sức chịu đựng tối đa của con người và chó kéo xe.

Trên hành trình đua, các tay đua và chó của họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt của thời tiết (nhiệt độ xuống âm nhiều độ C), thể lực (bị vắt kiệt sau nhiều ngày đua) và cả tinh thần. Kỷ lục của đường đua này hiện do Martin Buser nắm với thành tích thời gian 8 ngày, 22 giờ, 46 phút và 2 giây lập năm 2002.

Sau đây là những hình ảnh đáng chú ý trong cuộc đua suốt chục ngày qua:
 
 
QK (Theo AP, Reuters, Wikipedia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN