thethaovanhoa.vn

Ôi... đàn ông!

18/03/2009 09:28 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Mồng 8/3 đã qua... Các quý ông lại trở thành đối tượng ưa thích của các họa sĩ biếm: Đàn ông đúng là...  “vô tích sự”, chỉ giỏi nhậu nhẹt! (tranh 1), hoặc sĩ lên phách lối, thách đấu nhau chí chết (tranh 2), để rồi rốt cuộc “bản lĩnh đàn ông” chỉ còn là... một cọng diêm tàn (tranh 3). Chung quy phụ nữ mới đích thị là... “phái mạnh”: Vừa nhác thấy một bóng hồng, đến cả những quý ông mạnh mẽ nhất, như chính trị gia, cầu thủ bóng đá, lẫn hộ pháp Sumo, tất thảy đều bị... “điên đảo” (tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng ).
 
Vừa nhác thấy một bóng hồng, đến cả những quý ông mạnh mẽ nhất, như chính trị gia, cầu thủ bóng đá, lẫn hộ pháp Sumo, tất thảy đều bị... “điên đảo” (tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng)
 
 
Đàn ông đúng là... “vô tích sự”, chỉ giỏi nhậu nhẹt!
 
...hoặc sĩ lên phách lối, thách đấu nhau chí chết để làm mồi cho lũ chim ăn xác thối
 
Rốt cuộc “bản lĩnh đàn ông” chỉ còn là... một cọng diêm tàn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN