Chiến thắng nhẹ nhàng trước CLB đến từ quốc đảo Maldives, Valencia, của B.Bình Dương chiều hôm qua giúp HLV Francisco Vital phần nào giải tỏa được áp lực.
Cái cách bố trí đội hình ra sân trong trận đấu chiều qua của ông Vital đã làm ngạc nhiên nhiều người. Nguyên cặp trung vệ Nhự Thành - Chí Công nằm trong danh sách dự bị. Helio bất ngờ được rút xuống đá cặp cùng Trương Văn Hải. Hữu Thắng, cầu thủ chưa từng được thi đấu trận nào tại V-League, được xếp đá chính bên cạnh những Minh Trung, Trường Giang. Phải chăng ông Vital đang chơi một nước cờ mạo hiểm ?

B.Bình Dương của ông đã có một ngày thi đấu khá thong dong, nhưng vẫn có được 3 bàn thắng. Xét về kết quả và thế trận thì nhìn chung ông Vital đã thành công.
Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, CLB đến từ Nam Á chỉ là một đội bóng làng nhàng với nhiều cầu thủ trẻ và ngay tại giải VĐQG Maldives, họ đang phải chật vật với cuộc đua trụ hạng, thậm chí Valencia còn không mang sang VN đội hình mạnh nhất.
Bởi vậy, chiến thắng của B. Bình Dương hôm qua ngoài mặt thành công về kết quả vẫn chưa nói lên được nhiều điều, càng không thể vội vàng kết luận rằng mạch chiến thắng của ĐKVĐ V- League đã quay trở lại. Như thế có nghĩa chiếc ghế của ông Vital vẫn chưa lấy gì làm đảm bảo.