
Một lần đến Huế thăm em
Quê em xứ Huế dịu dàng Có dòng sông đẹp Hương Giang lững lờ Mặt sông phẳng lặng như tờ Nước xanh thăm thẳm hững hờ về đâu
(Bài dự thi)
Quê em xứ Huế dịu dàng
Có dòng sông đẹp Hương Giang lững lờ
Mặt sông phẳng lặng như tờ
Nước xanh thăm thẳm hững hờ về đâu
Xa xa đôi chiếc thuyền câu
Sương mù lảng đảng một màu xanh lam
Your browser may not support display of this image.
Ngự Bình lên đó mà thăm
Nên thơ đẹp đẽ tiếng tăm khắp miền
Những tà áo trắng yêu kiều
Phất phơ trước gió những chiều thanh thanh
Bên đường năm bảy quán tranh
Bánh bèo nổi tiếng ngon lành là đây
Leo rồi mệt nhọc ngất ngây
Vào đây ăn bánh ngắm mây ngang trời
Thật là thú vị ai ơi !
Quê em còn có nhiều nơi hữu tình
Cầu Trường Tiền thật là xinh
Đêm trăng mặt nước lung linh sáng ngời
Xa xa văng vẳng đôi lời
Câu hò mái đẩy…hò ơi…não nùng…!
Chùa Thiên Mụ thật vĩ hùng
Tiếng chuông thánh thót một vùng rộng nghe
Thọ Xương gà gáy nhiều bè
Âm thanh vẳng đến rặng tre cuối làng…
Your browser may not support display of this image.
Đêm trăng có biển Thuận An
Bên bờ cát trắng thênh thang chạy dài
Hoàng hôn là lúc dân chài
Ra khơi đánh cá miệt mài làm ăn
Những đêm nóng nực sáng trăng
Trẻ già lớn bé mang “tăng” mang mền
Về đây hóng gió biển lên
Tinh thần sảng khoái dễ quen nhọc nhằn
Quê em còn có các lăng
Gia Long tĩnh mịch làm tăng bí huyền
Và lăng Khải Định oai nghiêm
Kỳ công hùng vĩ xưa truyền đến nay
Ngọ Môn Đại Nội oai thay !
Dấu tích lịch sử của ngày xa xưa
Phú Văn Lâu những chiều mưa
Quạnh hiu vắng vẻ lưa thưa bộ hành
Tịnh Tâm sen mọc đầy hồ
Đến mùa sen nở nhấp nhô muôn ngàn
Lá xanh hoa trắng nhụy vàng
Xen hoa hồng lợt dưới bầu trời xanh
Gương sen đầy hột ngon lành
Bên hồ thiếu nữ nhanh nhanh hái về
Nấu chè ăn khỏi phải chê
Vừa ngon vừa bổ tôi mê quá chừng !
Thức ăn xứ Huế lẫy lừng
Hương Cần quít ngọt anh từng nếm chưa
Dâu Truồi ngọt lắm ít chua
Hãy về làng ấy mà mua ít nhiều
Chè Tuôi nổi tiếng khắp miền
Nấu thêm vài lát gừng liền khi sôi
Uống vào e sợ…quên thôi !
Trưa hè nóng nực mồ hôi ráo liền
Cầu Hai sò ốc rẻ tiền
Còn tươi mua nướng ăn liền thật ngon
Phú, Nam thổ sản cau non
Với trầu vôi nữa vừa ngon vừa nồng
Nối duyên cho khách má hồng
Với chàng quân tử làm chồng xứng đôi
Kim Long Vĩ Dạ êm đềm
Muốn về tường tận quê em thì về
Quê em chẳng khác quê tôi
Hai mùa luân chuyển, đất trời đổi thay
Mùa mưa mưa thật là lâu
Mưa dầm thối đất, mưa thâu cả tuần
Nhiều khi mưa cả ngày Xuân
Lại thêm trời rét áo quần thấm chi
Rét bên ấy, rét bên ni
Rét đây, rét đó, rét li rét bì…!
Rét qua …
Đến nắng như thi !
Mồ hôi nhễ nhại không khi nào ngừng
Nắng ơi nắng gắt quá chừng
Các đường tráng nhựa bừng bừng bốc hơi
Tắm rồi một chút thảnh thơi
Chặp lâu lại đổ mồ hôi như thường !
Quê em tôi kể tận tường
Ra đi mà vẫn mùi hương bên mình….
Tôn Thất Thọ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN