Trong một nấm mồ tập thể trên đảo Lazzaretto Nuovo, các nhà khoa học tìm thấy hài cốt của một phụ nữ mà có lẽ cách đây gần 5 thế kỷ bị coi là một ma cà rồng.
(TT&VH) - Trong một nấm mồ tập thể trên đảo Lazzaretto Nuovo gần thành phố Venice, các nhà khoa học tìm thấy hài cốt của một phụ nữ mà có lẽ cách đây gần 5 thế kỷ bị coi là một ma cà rồng.
Nhà khảo cổ Matteo Borrini bên cạnh hố chôn có hài cốt “ma cà rồng”
Nấm mồ tập thể rùng rợn khai quật ở Lazzaretto Nuovo được xác định là nơi chôn cất những người bị chết trong đợt dịch tả ở vùng Venice hồi năm 1578 (danh họa Titian cũng chết trong đợt dịch này). Tại hố chôn đó, nhà khảo cổ pháp y Matteo Borrini còn bất ngờ phát hiện ra hài cốt của một phụ nữ, tuổi khoảng 60, miệng bị đóng chặt bởi một viên gạch. Tuần qua tại một hội nghị của Viện Khoa học pháp y Mỹ ở Denver, ông Borrini lần đầu tiên công bố phát hiện này của mình và giới thiệu đây là “hài cốt vampire” đầu tiên được tìm thấy trong lịch sử.

Matteo Borrini đưa ra kết luận nói trên dựa vào các phân tích pháp y cũng như tài liệu lịch sử. Ông khẳng định việc tìm thấy hài cốt của một “vampire” là một khám phá quan trọng vì đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy đúng là ở vùng Venice thời Trung Cổ người ta vẫn mê tín cho rằng chính vampire (ma cà rồng, quỷ hút máu) làm cho những đợt dịch tả nhanh chóng lan rộng.
Hồi ấy mỗi khi dịch tả hoành hành không có loại thuốc nào ngăn chặn được, do chưa hề biết vi khuẩn là gì nên người dân thường giải thích sự lây lan của bệnh dịch này là do vampire gây ra. Theo họ không ít nạn nhân của dịch tả sau khi chết đã biến thành vampire đi hút máu người, qua đó truyền căn bệnh này sang người còn sống.

Theo Matteo Borrini, điều hoang tưởng nói trên được hình thành có lẽ là do một số người bị bệnh tả khi chết có hiện tượng máu chảy ra khóe mép. Thời ấy người chết dịch thường được mai táng trong các ngôi mộ tập thể. Khi mở những ngôi mộ này để đưa những người mới chết xuống, người ta gặp phải hiện tượng xác những người chết trước đó bị phồng lên, trong khi tóc vẫn mọc và một số xác có máu rỉ ra từ hai khóe mép làm tấm vải liệm bị mục ở phần miệng bởi vi khuẩn, khiến hàm răng lộ ra. Cảnh đó làm cho người dân hồi ấy liên tưởng đây là những ma cà rồng “ăn khăn liệm” và hút máu người.
Những huyền thoại về ma cà rồng hay quỷ hút máu người xuất hiện rất sớm trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, như quỷ lilu của người Babylon, hay lilith của người Do Thái. Trong các câu chuyện La Mã có miêu tả strix, một con chim sống về ban đêm được nuôi bằng máu người.

Theo truyền thuyết đó, vampire - tượng trưng của cái Ác - có những sức mạnh phi thường, tuy nhiên không phải là bất diệt. Thí dụ chúng rất sợ cây thập tự, nước thánh, củ tỏi và có thể bị tiêu diệt khi bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời, bị đóng cọc xuyên tim hay bị nêm gạch đá chặn miệng như người ta thấy qua “hài cốt vampire” được phát hiện ở Venice kể trên.
“Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng liên quan đến phong tục diệt trừ vampire. Nó có thể giúp chúng ta hiểu thêm truyền thuyết về loại ma quỷ này”, ông Borrini nói.