thethaovanhoa.vn

Fabio Liverani: “Tôi hiểu sự đắng cay của màu da đen”

15/03/2009 15:30 GMT+7

Đối với Fabio Liverani, việc Barack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ là một dấu hiệu mang tính cách mạng vĩ đại, và là một bài học cho cả châu Âu.

(TT&VH cuối tuần) - Đối với Fabio Liverani, việc Barack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ là một dấu hiệu mang tính cách mạng vĩ đại, và là một bài học cho cả châu Âu, nhất là nước Ý, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, thậm chí bùng lên dữ dội trong thời gian qua.
 
Liverani, cầu thủ người da màu đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Italia, được coi là một trong những biểu tượng trong cuộc chiến chống kì thị sắc tộc của calcio. Sinh năm 1976 bởi bố người Ý và mẹ người Somalia, từ khi còn bé, Liverani đã phải chiến đấu chống lại lũ bạn cùng lớp luôn cho rằng, anh khác biệt quá nhiều với chúng. Sự khác biệt lại càng được nhấn mạnh khi anh khoác áo những đội trẻ: “Những ai không biết tôi thì cho rằng tôi là cầu thủ nước ngoài. Sau đấy, các khán đài ở Serie A sáng tác những bài hát chống lại tôi khi biết tôi sẽ được gọi vào ĐTQG. Người ta tìm cách sỉ nhục tôi để tôi phát điên lên và không tập trung đá được”.

Liverani trả lời phỏng vấn tạp chí Calcio 2000:

* Khi anh dến Lazio từ Perugia, trên nhiều bức tường ở thủ đô Roma đã xuất hiện những dòng chữ đại loại như “thằng mọi” bên cạnh tên anh.

- Điều đó làm tôi buồn. Dù thực tế là Lazio đưa tôi về cũng nhằm mục đích chống lại làn sóng phân biệt chủng tộc ở CLB này, nhưng tôi nghĩ các CĐV Roma đã viết điều này. Đó là thời điểm Roma vừa đoạt Scudetto và họ không thích sự có mặt của tôi.

* Các cầu thủ da màu trong thời gian qua đã bắt đầu phản ứng với hiện tượng phân biệt chủng tộc ở Italia. Đầu tiên là Zorro, sau đó đến Mensah, người đã chấp nhận bị đuổi khỏi sân để phản đối các tifosi.

- Tôi không đồng ý lắm với cách thể hiện mạnh mẽ của Mensah. Một cầu thủ nhà nghề phải biết chấp nhận thi đấu trong những hoàn cảnh như thế này. Phải tin rằng, lũ ultra ấy rồi cũng sẽ phải trả giá theo cách này hoặc cách khác.
 
 Fabio Liverani (trái), cầu thủ da màu đầu tiên của đội tuyển Italia

* Nhưng sự thật là tệ phân biệt chủng tộc xuất hiện cả trong và ngoài sân cỏ, nhắm vào không chỉ người da đen...

- Mức độ kì thị ngày càng tăng nhanh trong hoàn cảnh xã hội Ý biến động. Khủng hoảng kinh tế và dòng người nhập cư đổ vào nhiều hơn càng làm tăng thái độ tiêu cực với người nước ngoài của người Italia. Tôi hết sức lo ngại, bởi tôi là người Ý, nhưng nước da của tôi không trắng. Tôi nghĩ, cần phải có cách giúp đỡ những người nước ngoài đến Ý lập nghiệp.

* Cần phải bắt đầu từ đâu?

- Tình trạng tội phạm liên quan đến màu da đang tăng ở Italia. Nhưng người Ý phải tin rằng, tội phạm không có màu da, không có sắc tộc, tất cả những ai phạm tội đều bị trừng phạt như nhau. Lần đầu tôi bị sỉ nhục là mọi đen trên một sân bóng nhỏ miền trung Italia, mẹ tôi đã trấn an tôi và nói rằng, con người ai cũng bình đẳng như nhau, cần được tôn trọng mà không nhìn vào màu da của nhau. Sau này, tôi sẽ dạy các con tôi điều tương tự. Thế giới đang toàn cầu hóa. Trắng hay đen không có nghĩa là tốt hay xấu.

A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN