Dù “cơn bão tài chính” đang hoành hành, khách sạn Four Seasons ở New York vẫn không chịu hạ giá thuê 35.000 USD/đêm cho phòng suite ở tầng 52 của mình.
(TT&VH) - Dù “cơn bão tài chính” đang hoành hành, khách sạn Four Seasons ở New York vẫn không chịu hạ giá thuê 35.000 USD/đêm cho phòng suite ở tầng 52 của mình. Phóng viên tạp chí Stern (Đức) đã tìm đến căn phòng khách sạn thuộc loại đắt nhất thế giới này để xem có ai còn thuê nó trong những ngày tháng khó khăn hiện nay hay không.
Nhìn từ trên cao, những chiếc taxi màu vàng vốn là biểu tượng của thành phố New York trông nhỏ như các chiếc khuy áo. Những cơn gió lạnh buốt gào rú, luồn lách qua các ngôi nhà cao tầng...
Tiện nghi độc đáo
Chỉ có điều, những ai đã ở tầng 52 của khách sạn Four Seasons thì không hề cảm nhận được không khí "đồi gió hú" sau kính cửa sổ và cũng chẳng cần phải gọi taxi. Họ có quyền sử dụng các chiếc xe Maybach sang trọng hoặc thậm chí cả những chiếc Rolls-Royce Phantom cao sang. Đó chính là đặc quyền vốn có của những người dám tung tiền để tận hưởng tiện nghi của phòng khách sạn thuộc loại đắt nhất thế giới này.

Phòng suite nói trên rộng tới 400m2, gồm nhiều phòng nhỏ, có cửa kính từ trần đến nóc và cao tới 7,6m. Từ độ cao trên 200m, người ta có cái nhìn toàn cảnh Công viên Trung tâm (Central Park). Trang trí nội thất ở đây quả là độc đáo vì chúng đều được đặt làm riêng cho căn phòng.
Four Seasons - do kiến trúc sư lừng danh I.M. Pei thiết kế, khánh thành năm 1989, với 52 tầng và cao 208m - là khách sạn cao nhất ở New York. Năm 1999, tỷ phú Ty Warner đã mua lại khách sạn này và muốn có một phòng suite thật độc đáo, mang chính tên ông. Để thỏa mãn ý nguyện của mình, năm 2004, ông đã không tiếc tiền thuê I.M. Pei trực tiếp cải tạo và trang trí nội thất tầng thứ 52 của tòa nhà để tạo ra phòng suite này, với chi phí lên tới 50 triệu USD. Phụ việc cho vị kiến trúc sư hiện đã 91 tuổi là Peter Marino - người vốn nổi tiếng với "tháp thủy tinh Louvre" ở Paris và tòa nhà phía Đông của Bảo tàng Quốc gia.
Các bức tường của phòng khách được dát vàng, khảm ngọc. Riêng một tấm thảm trải sàn được làm thủ công ở Thụy Điển đã có giá 64.000 USD. Bồn rửa tay ở trong phòng tắm được làm bằng thủy tinh pha lê nguyên khối, cắt mài vô cùng độc đáo. Phòng suite này có một khoảng vườn riêng, tại đó thác nước nhân tạo chảy dọc các bức tường để làm nổi bật chiếc đàn piano do hãng Boesendorfer chế tạo. Bồn tắm sang trọng được đặt sát cửa sổ và người ta có thể vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa chiêm ngưỡng tượng Thần tự do sừng sững trước trung tâm tài chính Manhattan.

“Miễn dịch” với khủng hoảng tài chính
Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, nhiều khách sạn sang trọng đã buộc phải tung ra vô số chiêu “khuyến mại” cũng như giảm giá triệt để nhằm thu hút khách đến ở. Riêng Four Seasons ở New York thì không. Tổng giám đốc khách sạn, Christoph Schmidinger, thậm chí quả quyết: “Giá cho thuê phòng suite này không hề chịu tác động của khủng hoảng tài chính”. Vì thế ban quản lý khách sạn không hề có ý giảm giá phòng suite này, thậm chí đầu năm nay lại còn tăng giá, từ 34.000 lên 35.000 USD/đêm.
Ông Schmidinger cho biết mỗi tháng vẫn đều đặn có 1 - 2 người thuê phòng suite này và thời gian phòng có khách dự kiến vẫn sẽ chiếm tỷ lệ 15 - 20%. Thậm chí hồi tháng 12/2008 vừa rồi có một vị khách thuê phòng suite này tới 21 ngày và lẽ ra còn ở lâu hơn, nếu không có một biến cố gia đình buộc ông ta phải rời đi. Từ tháng Giêng đến tháng Ba thường là khoảng thời gian vắng khách nhất, mấy tháng đầu năm 2009 cũng vậy.
Dĩ nhiên Four Seasons cũng không tránh khỏi tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Có tới 60% khách thuê phòng của khách sạn đến từ nước ngoài và đa phần trong số họ là doanh nhân, giờ đây đều buộc phải chi tiêu tiết kiệm trong thời buổi “người khôn, của khó” hiện nay.