thethaovanhoa.vn

Đi bộ 34 ngày để về quê với mẹ

14/03/2009 14:56 GMT+7

Li Haitao, một công nhân người Trịnh Châu làm việc ở Bắc Kinh, đã hết sức rủi ro khi bị móc túi mất 2.000 NDT trước khi kịp mua vé tàu về quê.

(TT&VH) - Năm hết Tết đến, bất cứ người nào đi làm ăn xa xứ cũng nóng lòng được trở về sum họp cùng gia đình. Nhưng Li Haitao, một công nhân người Trịnh Châu làm việc ở Bắc Kinh, đã hết sức rủi ro khi bị móc túi mất 2.000 NDT trước khi kịp mua vé tàu về quê. Anh còn bị trộm móc mất cả điện thoại di động và chứng minh thư.
 
>> Người Trung Quốc: Gian nan về nhà dịp Tết

Sau một ngày ở ga, Li quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi, anh nhặt và bán các vỏ chai nước khoáng để kiếm tiền ăn. Ban ngày Li ngủ và đến đêm thì cuốc bộ bởi anh không thể ngủ nổi trong thời tiết lạnh giá với chỉ một chiếc chăn. Li đã đi bộ như vậy trong suốt 34 ngày, từ 3/2 tới 9/3, mới về đến Trịnh Châu.
 
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN