thethaovanhoa.vn

Thảm sát tại Đức: Chưa tìm ra nguyên nhân

13/03/2009 09:30 GMT+7

Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng. Tới giờ người Đức vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát trường học xảy ra hôm 11/3 ở nước này.

(TT&VH) - Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng. Tới giờ người Đức vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát trường học xảy ra hôm 11/3 ở nước này. Trong khi đó, nhà chức trách hiện chưa thể tìm ra động cơ khiến cậu học trò Tim Kretschmer trở thành sát thủ khát máu.

Cuộc tắm máu

Sát thủ Tim Kretschmer  
Các người vẫn chưa chết hết à?” - Tim Kretschmer thét lên khi tiến vào lớp 10D, lớp học cũ lần thứ 3. Các nhân chứng cho biết đó là những lời duy nhất thoát ra từ miệng Tim trong cuộc tắm máu tại trường trung học cơ sở Albertville ở vùng Winnenden. Bình tĩnh nạp đạn vào khẩu súng Berretta 9mm , Tim nhắm vào đầu từng nạn nhân đang hoảng loạn vì kẹt lại trong phòng học và xiết cò.

Thảm kịch diễn ra khi Tim, trong trang phục của lực lượng đặc nhiệm KSK, xông vào ngôi trường lúc 9h30 (giờ địa phương) hôm 11/3 và thoải mái bắn giết. Ông Heribert Rech, Bộ trưởng Nội vụ bang Baden-Wurttemberg kể với các phóng viên rằng Tim không hề bắn loạn xạ mà có chủ đích. Phần lớn các nạn nhân đều thiệt mạng vì bị bắn vào đầu. 10 phút sau, Tim bỏ đi, để lại sau lưng thi thể của 12 học sinh và giáo viên. Vụ tấn công diễn ra bất ngờ tới mức có một số học sinh bị bắn vào đầu và đổ sụp trên ghế ngồi, tay các em vẫn còn cầm bút.

Ba cảnh sát Đức đã tới hiện trường chỉ 2 phút sau khi nhận những cú điện thoại cấp cứu đầu tiên của các nạn nhân. "Các sĩ quan cảnh sát nghe thấy tiếng súng ở các tầng trên của ngôi trường. Họ chạy thẳng lên cầu thang và chỉ một lúc sau đã trông thấy kẻ tấn công. Y bắn vào họ và tẩu thoát" - ông Rech kể. Trong khi bỏ chạy, Tim vẫn kịp bắn chết hai giáo viên của ngôi trường. Tiếp đó cậu ta chạy tới hướng một bệnh viện tâm thần ở cạnh, bắn chết thêm một người làm vườn, cướp một chiếc xe và buộc tài xế lái tới vùng Wendlingen cách đó khoảng 30km.

Do bị hàng trăm cảnh sát theo đuôi, Tim buộc phải bỏ xe chạy vào một khu công nghiệp. Ở đây cậu ta lọt vào một cửa hàng bán xe, bắn chết một người bán xe và một khách hàng. Tiếp đó Tim đọ súng với cảnh sát đặc nhiệm và bị bắn vào chân. Cậu ta cố lết đi một quãng, nhưng sau đó đã bắn vào đầu tự sát.

Thế giới khác của Tim

Vụ thảm sát đã khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel bị sốc: “Thật khó để nói về những gì đã xảy ra hôm nay, nhưng chúng ta bày tỏ nỗi buồn và sự cảm thông với gia đình các nạn nhân. Thật không tưởng tượng được là chỉ trong vài giây, nhiều học sinh, giáo viên đã bị giết".
 
Khẩu súng vấy máu của Tim tại nơi cậu ta tự sát

Theo Marcel Rupp, một người bạn của Tim thì y là một người dễ mến. Đó cũng là ý kiến chung của nhiều người biết Tim. Nhưng nhà chức trách Đức cho biết Tim đang sống trong một thế giới riêng mà ít người biết. Trước khi Tim bị đuổi học, do lo ngại về khả năng học tập của con, cha Tim, ông Jerg Kretschmer đã đưa con trai tới học việc tại công ty. Ông cũng đưa con tham gia vào thế giới người lớn của mình, trong đó có việc gia nhập CLB súng Leutenbach. Tại đây, Tim thường xuyên được thử cảm giác mạnh bằng việc bắn những khẩu súng cỡ nòng lớn.

Reiner Wehaus, một người bạn có chung niềm đam mê súng với Tim cho tờ Times hay: “Tim rất rành về vũ khí của cậu ấy. Phần lớn chúng là súng hơi bắn đạn nhựa. Cậu ấy có cả một tủ đựng súng riêng và súng còn treo đầy phòng. Tôi đoán số súng vào khoảng 30 - 40 khẩu. Ngày nào cậu ấy cũng đi bắn súng ở cánh rừng sau nhà. Cậu ấy bắn khá tốt".

Tuy nhiên niềm đam mê súng không phải là lý do chính để Tim trở thành kẻ khát máu. Có giả thuyết cho rằng Tim mới bị bạn gái chia tay hoặc không ưa các bạn gái ở lớp. Các nhà điều tra đã đưa ra giả thuyết trên do phần lớn nạn nhân của Tim tại trường đều là nữ (3 giáo viên và 8 học sinh).

Được biết ông Jerg Kretschmer, có một bộ sưu tập 15 khẩu súng. Ông cất chúng trong một cái tủ có khóa và để trong nhà. Tuy nhiên có một khẩu súng ngắn ông để trong giường ngủ và đây chính là hung khí mà Tim dùng để giết người.

Một vài giả thuyết về khả năng Tim là một kẻ cô đơn và bị ảnh hưởng bởi các phòng chat, trò chơi điện tử kích động bạo lực đã được đưa ra. Hiện cảnh sát đã thu giữ máy tính của Tim và không có bình luận gì.

Vì sao là trường học

Các vụ thảm sát trường học như vụ Columbine ở Mỹ đã khiến thế giới bị sốc và buộc nhiều chuyên gia nghiên cứu nhảy vào cuộc. Hồi năm 2002, Cơ quan Mật vụ Mỹ và Bộ Giáo dục từng xem xét các vụ thảm sát trường học và tổng kết những nghiên cứu của họ trong một bản báo cáo dài hơi. Nội dung báo cáo đã bác bỏ các "bí ẩn" quanh các sát thủ, như chúng đều là những học sinh hư ở trường, hay là các "con cừu non ngoan ngoãn bỗng lột xác thành ác thú".

Thực tế, theo nghiên cứu trên, phần lớn các sát thủ đã và đang phải đối mặt với những vấn đề lớn trong cuộc sống. Khoảng 2/3 những kẻ sát nhân này nói rằng chúng cảm thấy bị bạn bè coi thường, trêu trọc hoặc bắt nạt và đây là cơ sở cho hoạt động trả thù.

Các sát thủ thường lên kế hoạch rất kỹ cho âm mưu giết người của chúng và đều có tiết lộ cho những người khác về âm mưu này. Phần lớn đều có một số hành vi gây lo ngại hoặc phát tín hiệu cho thấy chúng đang cần được giúp đỡ. Đơn cử như một sát thủ từng cảnh báo bạn bè đừng đi học trong ngày y ra tay. Tất cả các sát thủ trong nghiên cứu của Mỹ đều là nam như Tim. Cơ quan Mật vụ Mỹ cho rằng việc đó có nghĩa người ta nên quan tâm nhiều hơn tới các nam sinh và khuyến khích chúng thổ lộ nỗi lòng.

Điều đáng chú ý là chỉ vài kẻ tấn công từng bị đình chỉ học tập. Đây là một thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngoài ra còn một nguyên nhân lớn nữa là chúng đều tìm kiếm súng đạn quá dễ dàng mà không gặp trở ngại.

Trở lại trường hợp của Tim, dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng các chuyên gia tâm lý đã cho rằng đây có thể là một vụ "trả thù". "Tất cả những chuyện này đều liên quan tới sự trả thù và sức mạnh" - nhà tâm lý học Fiona Starr, một chuyên gia về gia đình và trẻ em, nhận xét - "Các sát thủ thường cảm thấy bất lực ở trường và giết người là cách chúng lấy lại sức mạnh. Trường học là cộng đồng duy nhất mà chúng biết, đó là thế giới của chúng và đó cũng sẽ là nơi chúng tới để trả thù".
 
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN