thethaovanhoa.vn

Cái lưỡi "triệu đô"

12/03/2009 11:00 GMT+7

Tập đoàn bảo hiểm Lloyd's, Anh quốc, đã vừa chấp nhận khoản bảo hiểm lên tới 10 triệu bảng Anh (khoảng 14 triệu USD) cho... cái lưỡi của một chuyên gia nếm cà phê.

(TT&VH) - Tập đoàn bảo hiểm Lloyd's, Anh quốc, đã vừa chấp nhận khoản bảo hiểm lên tới 10 triệu bảng Anh (khoảng 14 triệu USD) cho... cái lưỡi của một chuyên gia nếm cà phê. Sau thương vụ này, người được bảo hiểm, anh Gennaro Pelliccia, đã tham gia vào hàng ngũ những con người đặc biệt nhất thế giới, với một vài bộ phận trên cơ thể được bảo hiểm bằng tiền triệu (USD).

Một hợp đồng kỳ lạ

Báo chí Anh cho biết một đơn vị thuộc Lloyd's đã đồng ý trả mọi phí tổn lên tới 14 triệu USD nếu có gì tổn hại tới cái lưỡi của Gennaro Pelliccia. Anh hiện đang là người phụ trách bộ phận nếm cà phê của hãng Costa Coffee tại Anh. Công việc của Pelliccia là đảm bảo chất lượng của 108 triệu cốc cà phê Costa được bán tại Anh mỗi năm.
 
Người có chiếc lưỡi đắt nhất, Gennaro Pelliccia

Mặc dù có một đội ngũ những người nếm cà phê dưới trướng nhưng bản thân Pelliccia luôn tự mình nếm tất cả các lô cà phê chưa qua chế biến trước khi chúng được đem vào các lò rang ở xưởng của Costa tại khu vực nam London. Lẽ dĩ nhiên, lô cà phê nào chưa qua lưới kiểm duyệt của anh thì chưa thể tới tay người tiêu dùng.

Cũng chính chiếc lưỡi thần kỳ của Pelliccia đã giúp Costa giành thắng lợi trong một cuộc thi nếm cà phê giữa các thương hiệu lớn thời gian gần đây. Và để tưởng thưởng cho việc này, hãng đã quyết định bỏ tiền để bảo vệ cho khoảng 10.000 cái gai lưỡi của anh, mỗi cái từ nay sẽ có giá 14.000 USD.

Xét trên giá trị hợp đồng bảo hiểm, cái lưỡi của Gennaro Pelliccia đã có thể đứng cùng hàng với các ngón tay của cây ghita Keith Richards thuộc ban nhạc Rolling Stones, hoặc cặp giò của danh thủ David Beckham, hay những chiếc răng của ca sĩ Ken Dodd, vốn cũng được bảo hiểm với tiền triệu.

Nhà bảo hiểm khác thường

Thương vụ bảo hiểm lưỡi của Pelliccia do công ty bảo hiểm Glencairn làm môi giới và đánh dấu một vụ bảo hiểm kỳ lạ nữa được thực hiện tại Lloyd's, vốn đã đầy các thương vụ kỳ quặc. Đơn cử như việc hãng từng bảo hiểm... nụ cười của America Ferrera, ngôi sao trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Ugly Betty, với giá 10 triệu USD. Cũng chính nhà bảo hiểm có trụ sở ở London này đã đồng ý bảo vệ đôi bàn chân của diễn viên, ca sĩ Marlene Dietrich và vòng eo của diễn viên Bette Davis (cô sẽ được tiền nếu vòng eo to lên).

Hồi năm 2008, nhà sản xuất rượu vang Hà Lan Ilja Gort đã "nhờ" Lloyd bảo hiểm chiếc mũi của mình với giá hơn 5 triệu USD. Hãng cũng bảo hiểm bộ râu của Brady White, người đóng vai ông già Noel chuyên nghiệp cho cửa hàng Macy ở New York, nơi lui tới của nhiều người nổi tiếng như Pamela Anderson, Rene Russo...
 
Cặp giò của danh thủ David Beckham được bảo hiểm
lên tới cả chục triệu USD

Lloyd's thậm chí còn triển khai các hợp đồng bảo hiểm để chi trả cho việc hình ảnh cá nhân hoặc sự nghiệp của ai đó có thể bị ảnh hưởng do lông ngực của họ bị rụng. Theo các điều khoản trong hợp đồng, người được bảo hiểm phải rụng mất 85% lông ngực, do bệnh tật hoặc tai nạn, mới được nhận tiền.

Ngoài ra, Lloyd's còn có nhiều hình thức bảo hiểm mà người ta khó hình dung như sẽ trả hơn 60 triệu USD cho những người lái xe đua công thức 1 nếu họ gặp nạn, bảo hiểm lên tới 27 triệu USD cho đồ trang sức do các ngôi sao đeo khi tới dự lễ trao giải Oscar hồi năm 2004. Được biết hồi đầu thế kỷ 20, Lloyd's từng lập một bản hợp đồng bảo hiểm trị giá triệu đô với một công ty làm phim và sẽ phải trả tiền trong trường hợp một diễn viên của công ty này có người yêu hoặc đi lấy chồng. Hãng cũng bảo hiểm cả những người bị đột tử do cười quá nhiều khi xem phim.
 
Vòng 3 của diễn viên Jennifer Lopez cũng được bảo hiểm
lên tới hàng chục triệu đô

Xét tới những thương vụ kể trên, có thể thấy hợp đồng bảo hiểm lưỡi của Pelliccia cũng không quá đặc biệt.

Đáng giá tới từng xu

Gennaro Pelliccia khởi đầu công việc với Costa trong vai trò một người pha cà phê vào tháng 12/1991. Tiếp đó anh được chuyển tới bộ phận rang cà phê của Costa vào năm 1997 trước khi trở thành người nếm cà phê. Trong quá trình làm việc, Pelliccia luôn tránh xa đồ ăn quá nóng để khỏi bị bỏng lưỡi. anh cũng bị cấm ăn cà ri trong vòng hai ngày trước thời điểm nếm cà phê để khỏi bị hỏng vị giác.

Do tuân thủ những yêu cầu khắt khe như vậy nên dù phải nếm hơn 5.000 loại cà phê mỗi năm, Pelliccia vẫn có thể phân biệt mùi vị và xếp loại chúng một cách chính xác. Anh tâm sự: “Trong công việc của tôi, các gai lưỡi và những cảm nhận của tôi đóng vai trò rất quan trọng. 18 năm kinh nghiệm đã giúp tôi đủ khả năng phân biệt hàng ngàn hương vị khác nhau".

Pelliccia trở nên quan trọng tới mức ông John Derkach, giám đốc quản lý của Costa phải nhận xét rằng anh là một yếu tố giúp công ty làm ăn thành công trong bối cảnh các đối thủ như Starbuck lâm vào thua lỗ. Bởi thế, không có gì khó hiểu khi các sếp ở Costa đánh giá cao cái lưỡi của Pelliccia vì với họ, bỏ ra cả đống tiền để bảo hiểm cho từng cái cái lưỡi là việc làm đáng giá tới từng xu.
 
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN