Đường lên Yên Tử cheo leo Chênh vênh vách núi nghiêng nghiêng bên sườn Đường lên Yên Tử mịt mù Mây bay đỉnh núi sương mù phủ quanh
(Bài dự thi) -
Đường lên Yên Tử cheo leoChênh vênh vách núi nghiêng nghiêng bên sườn
Đường lên Yên Tử mịt mù
Mây bay đỉnh núi sương mù phủ quanh
Đường lên Yên Tử ngút ngàn
Trúc xanh xanh biếc hút hồn lên mây.
Sừng sững một mái chùa Đồng
Trang nghiêm tọa lạc trên đỉnh Phù Vân
Đêm khuya trăng sáng mênh mông
Ánh trăng hắt xuống mái chùa linh thiêng
Đêm thanh gió thổi vi vu
Gió lùa vào khúc chuông chùa ngân xa
Tháp chuông trên đỉnh Bạch Vân
Tiếng chuông vọng xuống như lời của Vua
Trời sinh ra đức Vua Trần
Lên ngôi Thiên đế chẳng màng công danh
Sau khi thiên hạ thái bình
Nhường xiêm, mũ áo lên non tu hành
Xứng danh Sư tổ đầu tiên
Lập ra môn phái Đạo Thiền - Trúc Lâm
Tỏ lòng thành kính Đức Vua
Hàng năm khai hội mùng mười tháng giêng
Khắp nơi con cháu gần xa
Đúng ngày lễ hội lại lên chùa Đồng.
Nguyễn Thị Vân Yến