thethaovanhoa.vn

Schalke sa thải Andreas Mueller: Sự trả giá tất yếu

11/03/2009 09:38 GMT+7

Thứ Hai vừa qua, Andreas Mueller đã khăn gói rời Schalke sau một thông báo ngắn gọn từ Ban lãnh đạo, kết thúc kết gần ba năm ngồi trên chiếc ghế Giám đốc điều hành.

(TT&VH) - Thứ Hai vừa qua, Andreas Mueller đã khăn gói rời Schalke sau một thông báo ngắn gọn từ Ban lãnh đạo, kết thúc kết gần ba năm ngồi trên chiếc ghế Giám đốc điều hành ở Veltins Arena, cùng quãng thời gian dài gắn bó trên cương vị cầu thủ.

Dường như chẳng mấy ai bất ngờ với dòng thông báo đăng tải trên www.schalke04.de- website chính thức của đội bóng thành phố Gelsenkirchen: “Ban lãnh đạo Schalke đã thống nhất việc chia tay với Andreas Mueller”. Sau những thất bại liên tiếp của Schalke trên mọi đấu trường ở mùa giải này, việc Mueller ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian và cuối cùng, điều gì phải đến đã đến. Chút bất ngờ có chăng chỉ là một mình Mueller phải trả giá, trong khi HLV Fred Rutten vẫn tại vị.

Mueller là một con người có nhiều gắn bó với Schalke. Khi còn là cầu thủ, ông từng 200 lần khoác áo đội bóng này ở mặt trận Bundesliga (ghi 17 bàn, trên tổng số 32 bàn qua 338 trận, tính cả trong màu áo Stuttgart và Hannover) và góp phần mang về Cúp UEFA năm 1997 - danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất của Schalke trên đấu trường châu lục cho đến nay. Tháng 5/2006, Mueller được bổ nhiệm vào ghế Giám đốc điều hành của đội bóng Gelsenkirchen, thay cho Rudi Assauer vốn để lại quá nhiều tai tiếng. Trên cương vị mới, Mueller đã không mang lại thành công cho Schalke như mong đợi, đặc biệt là trong mùa giải này.
 
Schalke sa thải Andreas Mueller (phải): Sự trả giá tất yếu

Ông bị chỉ trích là thiếu tầm nhìn chiến lược và không khôn khéo trên thị trường chuyển nhượng, khiến Schalke không có được hướng phát triển hợp lý cùng những cầu thủ tốt nhất. Đội bóng này không hề thiếu tiền nhưng cuối cùng, sau những phiên chợ cầu thủ, lực lượng của họ vẫn vừa yếu, vừa thiếu. Mueller từng đưa về Veltins Arena hàng loạt gương mặt “chỉ đáng vứt đi” mà HLV Rutten phải mất cả mùa Hè lẫn mùa Đông nhưng vẫn chưa tống khứ hết.

Trong kỳ nghỉ Đông, vị trí của Mueller từng được Ban lãnh đạo Schalke cân nhắc dưới áp lực của nhà tài trợ Gazprom. Được trao thêm cơ hội song Mueller chẳng giúp tình hình cải thiện chút nào nên ra đi dường như là điều tất yếu. Mặc dù không bị sa thải cùng Mueller song điều đó chẳng đảm bảo tương lai lâu dài cho Rutten ở Veltins Arena. Rất có thể, trong thời gian tới, chiến lược gia người Hà Lan cũng phải khăn gói rời đội bóng vùng Ruhr.

Danh sách những người thay thế Mueller ngày một dài ra với nhiều cái tên nổi tiếng như Olaf Thon (42 tuổi, cựu tiền vệ và trung vệ của Schalke và Bayern cũng như đội tuyển Đức), Ebbe Sand (cựu tiền đạo người Đan Mạch của Schalke nay đã giải nghệ), Oliver Bierhoff (lãnh đội hiện tại của đội tuyển Đức), Felix Magath (Giám đốc điều hành kiêm HLV của Wolfsburg) và cả Oliver Kahn, thủ môn của Bayern vừa treo găng mùa Hè vừa qua. Kahn lại đang nhận được sự ủng hộ của số đông CĐV Schalke, một điều khá bất ngờ.

Có lẽ, Schalke sẽ không vội quyết định mà dành thêm thời gian để tìm cho bằng được một vị “quản gia” có đủ tâm và tầm để đưa đội bóng này lên một tầm cao mới, sau hơn nửa thế kỷ phấn đấu mà vẫn chưa có được chức vô địch Đức lần thứ tám và là danh hiệu đầu tiên ở Bundesliga.

Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN