Chuyến bay 10h30, từ TP.HCM đi Singapore của hãng hàng không quốc gia VN (VN Airlines) đã bị trục trặc, ngay từ lúc máy bay khởi động ra đường băng.
(TT&VH) - Chuyến bay 10h30, từ TP.HCM đi Singapore của hãng hàng không quốc gia VN (VN Airlines) đã bị trục trặc, ngay từ lúc máy bay khởi động ra đường băng. BHL và toàn bộ 21 cầu thủ B.BD gặp một phen tá hỏa, sau khi cơ trưởng thông báo: Động cơ có vấn đề.
Các tuyển thủ QG, thuộc biên chế của B.BD thuật lại tình huống này, hệt như lần họ đã gặp phải cách đây không lâu, khi đáp máy bay ra Hà Nội tập trung đội tuyển. “Vẫn là những tiếng kêu ken két ấy, máy bay rung rung không thể di chuyển được và còn có mùi gì đó rất khét. Lần thứ 2 chúng tôi gặp tình trạng này. May là lúc ấy máy bay còn rù rì, khởi động, chứ nếu đã bắt trớn (hoặc cất cánh) rồi, thì chắc tiêu quá! Tuy nhiên, không một ai hoảng loạn, sau khi nghe tổ bay thông báo về tình trạng gặp phải. Đó chỉ là trục trặc nhỏ của động cơ thôi” – hậu vệ Huỳnh Quang Thanh thuật lại dí dỏm.
Sau 20 phút yên vị trên máy bay, toàn bộ hành khách buộc phải quay lại phòng chờ, đợi xếp sang một chuyến bay khác. Do phải hoãn 4 tiếng đồng hồ tại sân bay Tân Sơn Nhất, nên khi qua được tới Singapore (17h30, giờ Singapore), thì đã quá giờ tập,
HLV Vital quyết định hủy buổi tập đầu tiên trên đất Singapore. Như vậy, B.BD chỉ còn duy nhất một buổi tập làm quen sân vào 19h tối nay (9.3), trước khi đá với chủ nhà Home United vào chiều hôm sau.
Bình Dương tạm bỏ lại sau nỗi buồn V-League để tìm niềm vui ở AFC Cup
2 đối thủ: Home Utd và sân cỏ nhân tạo
Trong chuyến khảo sát trước đây của BTC, cũng như đại diện phía CLB B.BD, đại diện VN được thông báo sẽ phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo, trong trận đấu với Singapore. Sân Jalan Besar nằm không xa khách sạn của B.BD đóng quân (Royal Hotel) và đây chính là địa điểm từng diễn ra trận đấu giữa VN và Lào, trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2006, trận đấu mà chúng ta đã hạ người anh em Lào đến 9 – 0). Nhưng nói gì thì nói, việc phải chơi trên mặt sân không phải là sở trường (lại chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen sân như đã nói ở trên), sẽ là bất lợi lớn của B.BD.
Dẫu vậy, B.BD xác định họ không dạo chơi ở AFC Cup. Nhà vô địch VN đã đem đi đội quân hùng hậu nhất, để hiện thực tham vọng vươn ra đấu trường châu lục, điều chưa một CLB nào của V-League làm được.
Đối thủ Home United (đội xếp thứ 3 ở S-League mủa giải 2008) sở hữu những cái tên thuộc hàng thương hiệu của bóng đá Singapore như Shi Jayi, Dickson hay thủ thành Lewis..., nghiễm nhiên được đánh giá là xương nhất trong bảng đấu (bao gồm: Victoria của Maldives, Điện Lực Thái Lan và nhà vô địch VN B.BD).
B.BD có đầy đủ cơ sở để hy vọng sẽ tiến xa tại đấu trường AFC Cup, nhưng để giấc mơ gần hơn với thực tế, thì ít nhất B.BD không được thua trong trận mở màn. Khó đấy, vì ở giải trong nước, B.BD cũng đang rất lận đận.
|
Sẽ có khoảng 100 CĐV cất công từ VN qua Singapore cổ vũ B.BD (thông qua tour 4 ngày 3 đêm – 447 USD/người của Đất Thủ Travel, từ 8.3 – 11.3). Cộng với các du học sinh, các công nhân lao động…, đang học tập và lao động tại Singapore, B.BD hy vọng sẽ có nguồn cổ vũ hùng hậu, cho trận đấu vào tối thứ Ba này. |
TÙY PHONG (từ Singapore)