Sau 2 trận thua “vỡ mặt” trước TĐCS. ĐT và CLB. TP HCM.
Gỗ đã có chuỗi trận thắng thứ 3 liên tiếp; điều đáng nói hơn “bại tướng” của đội bóng Phố núi đều là những đội bóng có máu mặt: ĐT. LA ở vòng 1/8 cúp QG, đến SHB.ĐN và mới nhất là XM.Hải Phòng. Cũng phải nói rằng, bên cạnh những yếu tố may mắn, Gỗ cũng đã bắt đầu chứng tỏ được bản lĩnh một đội bóng lớn.
Trong thành công của Gỗ, bàn tay và khối óc của “Sít” ít nhiều đã để lại những dấu ấn. Nếu trận với Gạch còn có Chatchai ngồi trên khán đài thì Gỗ của “Sít” đã đánh bại SHB.ĐN của Lê Huỳnh Đức khi Pleiku không còn bóng dáng của Chatchai. Và đặc biệt không còn cái cảnh ông Ba Đức nhảy bổ xuống sân, chỉ trỏ la hét các cầu thủ đá như thế này, chạy như thế kia. Chỉ có “Sít” đứng đó với những cái vuốt tóc đăm chiêu, trong tay có cả “ấn” lẫn “kiếm” biểu hiện cho thứ quyền sinh sát trên sân. Và “Sít” đã thắng.
2. Hôm qua, Gỗ đã đánh bại XM.HP, bằng lối chơi và những cách tính mang đậm dấu ấn của “Sít” chứ không phải bằng may mắn. Lần đầu trong 3 trận thắng gần đây, Gỗ bị thủng lưới trước, họ vùng lên gỡ hòa, rồi vượt lên bằng ý chí, bằng sự hợp lí và và bằng khả năng của 2 ngôi sao Thonglao (33’) và Lee Nguyễn (60’). Có thể cảm nhận được sự khát khát khao của Gỗ, qua hình ảnh, của Lee, khi ghi bàn đầu tiên ở V-League, anh đã lột áo ăn mừng, và suýt trở thành “tội đồ” khi bị thẻ đỏ, đẩy đội bóng cuả mình vào thế 10 đấu 11.
HA.GL (áo trắng) đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp
30 phút chấp người, “Sít” không còn “loạng quạng” trong việc thay người, mà thay vào đó là bản lĩnh cầm lái của mình, khi đi nước cờ táo bạo rút Thái Dương ra và đưa Tăng Tuấn vào chơi với 2 mũi công. Để rồi đúng phút 91, sức trẻ của Tuấn đã mang lại cho Gỗ quả đá phạt định mệnh. Và một lần nữa “thần tài” Evaldo lại là cứu tinh của “Sít” và cả đội bóng phố núi.
3. Bây giờ thì tất cả, trong đó có Ba Đức phải suy nghĩ về tương lai của Dusit. Bởi “Sít” đang “đóng thế” quá hoàn hảo, và có thể “danh chính ngôn thuận” trở lại cầm lái HA.GL. Vậy còn đường nào cho sự trở lại phố núi cho sự phụ của “Sít”, khi Chatchai giờ giống như nhân vật trong truyện trinh thám, rất bí hiểm, và có thể không trở lại Phố núi.
Không hiểu Ba Đức lúc này có nghĩ, rằng không níu kéo Chatchai có khi lại hay, hoặc đơn giản là nếu ông trở lại, thì hãy cất ông lên khán đài Pleiku mỗi cuối tuần như một thứ của để dành?
ĐAM SAN