Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn - đều là những ca sĩ trẻ mà thành công bước đầu của họ ít nhiều gây tranh cãi nhưng sớm muộn đều được công nhận vì họ thực sự thuyết phục.
(TT&VH Cuối tuần) - Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn - đều là những ca sĩ trẻ mà thành công của họ bước đầu ít nhiều gây tranh cãi nhưng sớm muộn đều được công nhận vì họ thực sự thuyết phục được công chúng.
Người dân sống ở miền Nam là dân tứ xứ, điều này rõ nhất ở Sài Gòn. Đây cũng là vùng đất hình thành rất sớm phong cách tự do, phóng khoáng, thích thử thách và ưa thay đổi. Có thể thấy những đặc tính đó ở Hà. Nghề ca sĩ hội tụ những yếu tố của các nghề khác: vừa có thể diện những bộ cánh đẹp như người mẫu, vừa biểu cảm như một diễn viên. Như vậy, trải qua nhiều lĩnh vực và cuối cùng Hà trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, cái khó khăn của Hà cũng chính từ đó. Đây là giai đoạn mà các chân dài ùn ùn kéo nhau thử sức ở lĩnh vực ca nhạc: Ngô Thanh Vân, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thúy, Ngân Hà, Ngô Mai Trang... Định kiến chân dài đi hát đeo đẳng và tạo áp lực cho Hà khi quyết tâm trở thành một ca sĩ nghiêm túc, chuyên nghiệp và mong muốn được công nhận thực lực ca hát của mình. Cuộc tình với Đức Trí đã cho nhiều người nhìn Hà bằng một hình ảnh mới, bay bổng, lãng mạn, nữ tính và đằm thắm... giúp làm nhạt đi rất nhanh những scandal trước đó.
Năm ngoái, bất ngờ vượt qua ba diva Hồng Nhung, Mỹ Linh và Thanh Lam, Hà trở thành “Nữ ca sĩ năm 2007” của giải Cống hiến với 44 phiếu bầu từ các nhà báo. Tôi nghĩ, giải thưởng từ một tập thể khó tính bầu chọn đã hoàn toàn phóng thích hết mọi áp lực “chân dài đi hát” của Hà. Nhưng đây cũng là năm showbiz ồn ào chứng kiến sự chia tay của Hà - Trí, người tiếc rẻ cho đôi trai tài gái sắc, người thì hẹp hòi chống mắt đợi xem không có Trí thì Hà xoay xở thế nào. Vẫn lịch diễn đặc kín, hợp đồng quảng cáo tới tấp, hình ảnh Hà xuất hiện khắp nơi, tên Hà trở thành sự lựa chọn số 1 của các nhãn hiệu: Toshiba, thời trang L’amant, điện thoại Sony Ericsson và nhất là biểu tượng quảng cáo cho nhãn hiệu Sunsilk bên cạnh danh ca thế giới Madonna và siêu sao thượng hạng Marilyn Monroe. Với hợp đồng quảng cáo này, Hà có thể vượt ngang qua cơn bão giá mà vẫn nắm trong tay cơ hội để tiếp tục phát triển sự nghiệp.
25 tuổi. Collection songs gồm mười tình khúc đẹp nhất của Hà phát hành những ngày cuối năm 2008, ngay sau đêm nhận giải Top 10 “Ca sĩ được yêu thích nhất 2008” của Làn sóng xanh - như đánh dấu chặng đường 5 năm đi từ đỉnh cao của nghề người mẫu qua đỉnh cao một ngôi sao ca nhạc. 5 năm là thời gian quá ngắn để Hà xóa tan định kiến về một ca sĩ - chân dài, không chỉ có nhan sắc! Nhìn lại năm qua, Hà gần như bao sân hết các quảng cáo tivi, ngoài trời, hát event... với mật độ xuất hiện dày đặc. Hà đang ở đỉnh cao của mình - một ngôi sao thời thượng, nặng tính giải trí và thị hiếu hơn là đòi hỏi những giá trị nghệ thuật cao hơn. Hà đã mang lại cho showbiz sắc màu lạc quan, tươi trẻ trong tình hình ảm đạm ảnh hưởng từ cơn khủng hoảng kinh tế. Tuy vậy, vẫn có thể thấy Hà hiện rơi vào trạng thái cầm cự vì khá lâu các bản hit của Hà hầu như mất hút, vẫn xuất hiện trên sân khấu bằng những ca khúc cũ, vẫn chỉ là những kiểu lắc hông, hất đầu quen thuộc và gợi cảm một cách chủ ý.
Năm 2005, tôi được giới thiệu một cậu sinh viên du học tại Đức hát hay vừa bay ra Hà Nội để muốn xem trực tiếp chương trình Con đường âm nhạc. Đó chính là Hà Anh Tuấn.
Thời điểm đó, Tuấn không nhiều tự tin trong giọng hát nhưng có thừa sự tinh tế trong cảm nhận âm nhạc. Chúng tôi có vài dự định cùng nhau, trước hết là muốn thử thu thanh một album nhạc kỷ niệm cho Tuấn. Tuy nhiên, Sao mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) đã thay đổi tất cả những dự định đó. Thành công tại cuộc thi đã cuốn cậu ấy vào một con đường không định trước - làm một ca sĩ chuyên nghiệp.

Tuấn thần tượng Hồng Nhung, say đắm những ca khúc của các diva đàn chị. Những tình yêu ấy cho tôi biết rằng, cậu ta có mỹ cảm và niềm tin nhất định vào âm nhạc. Ở Tuấn không nhìn thấy sự hời hợt và nôn nóng được chiếm lĩnh, hoặc quá thừa sự tự tin một cách ngây thơ vào thành công tại thị trường âm nhạc trong nước. Cậu ta có một vùng âm nhạc riêng, một sở thích riêng nhưng cũng có một đam mê và hướng đi riêng. Còn nhớ ca khúc đầu tiên tại SM-ĐH - Dấu phố em qua, đã gây ra nhiều cái nhìn thiện cảm nhất về Tuấn. Dư luận gọi anh chàng là “cơn gió lạ”, giản dị và nhiều đam mê bên trong một diện mạo thư sinh. Nhưng ấn tượng của tôi khi nghe bản thu này hoàn toàn khác, Tuấn rất khôn ngoan và biết áp đặt cái tôi của mình vào một ca khúc quen thuộc, đã đóng mác tên người hát đi trước. Cũng vẫn bài hát này, trước đó một ca sĩ trẻ - “đối thủ” của Tuấn sau này - cũng đã thử đem đi thi thố, nhưng không thoát được kết quả “bản sao” của lối hát Trần Thu Hà. Tôi tin là Hà Anh Tuấn sẽ trở thành ngôi sao thành công, bất kể cậu ta có cảm thấy buồn và thất vọng sau những ồn ào về cuối của SM-ĐH. Sự chia sẻ của tôi chỉ đơn giản là, “giọng hát chưa phải là yếu tố quyết định”.
Tuấn thành công quá nhanh, ngay khi cậu ấy cùng Phương Linh ra album Hát đôi. Nhạc pop hay R&B của 2 album Café sáng, SaiGon Radio sau này cũng vậy. Người nghe có thể thích sự trẻ trung và mới mẻ ở một gương mặt ca sĩ nam lịch lãm, nhưng tôi thấy ấn tượng bởi sự thông minh của Tuấn. Mỗi bước đi đều cẩn trọng và chắc chắn, biết nắm thời thế và lựa chọn ghế ngồi cho mình một cách vững vàng và an toàn. Là người đi sau, nhưng Tuấn đã tìm được một lối đi rộng và đặc biệt không giẫm chân ai. Tuấn biết xây dựng cho mình một hình ảnh, từ âm nhạc cho đến diện mạo rất sạch sẽ, không cầu kỳ nhưng cũng không cẩu thả.
Nếu nói về Tuấn với chuyên môn âm nhạc, có thể nhiều người sẽ không hài lòng bởi “con gió lạ” tay ngang này. Nhưng không thể nói anh ta không có gì mà có thể cộng tác được với những nhà sản xuất uy tín như Thanh Phương, Võ Thiện Thanh. Với mỹ cảm và một nền tảng văn hóa, Tuấn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của họ. Với sự khôn ngoan, cậu ấy biết cách giấu đi nhược điểm, đẩy mạnh những cá tính của mình vào âm nhạc. Nếu trông đợi vào một sự tiên phong hay đột phá, Tuấn không đủ sức như Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà hay Tùng Dương. Nhưng nếu kỳ vọng anh ta mang đến những sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, tốt đẹp và tạo ra được những cơn sóng ngầm trong làng giải trí thì hoàn toàn có cơ sở. Ít nhất, sau ba năm thành ngôi sao, Tuấn đã tạo cho mình một thói quen làm việc âm nhạc chuyên nghiệp, xây dựng được một vùng âm nhạc riêng văn minh, sạch sẽ và hướng thiện cho người nghe. Tuấn còn nhiều giấc mơ và tình yêu lớn hơn với nhạc nhẹ. Theo đuổi những giấc mơ với tinh thần cấp tiến ấy, tôi tin cậu ta còn cống hiến nhiều.
Xét cho cùng, sự khắt khe đã không còn là áp lực mà trở thành động lực cho Hà Anh Tuấn được như ngày hôm nay.
Chu Minh Vũ (Báo Sài Gòn tiếp thị)