thethaovanhoa.vn

Nếu Valencia phải bán sao: Cả Liga cũng bị ảnh hưởng!

08/03/2009 12:37 GMT+7

Valencia đã có CEO mới, Javier Gomez. Nhưng tình hình tài chính thì vẫn khó khăn như cũ.

(TT&VH) - Valencia đã có CEO mới, Javier Gomez. Nhưng tình hình tài chính thì vẫn khó khăn như cũ. Nhiệm vụ đầu tiên của Gomez trên cương vị mới chính là việc đến gặp các cầu thủ để... tiếp tục khất nợ lương. Và điều tiếp theo mà Gomez sẽ làm là bán các ngôi sao, trong đó có hai chàng David: Villa và Silva.

Chỉ hai ngày sau khi lên nắm quyền từ tay Chủ tịch Vicente Soriano, CEO Javier Gomez đã tới trung tâm tập huấn của đội bóng để giải thích với ban huấn luyện cũng như các cầu thủ về tình hình khó khăn của CLB. Thông điệp mà Gomez đưa ra với các cầu thủ được diễn tả ngắn gọn là: CLB không biết đế khi nào mới trả được tiền nợ lương từ tháng 11 năm ngoái. Cùng đi với Gomez còn có phó Chủ tịch Ferrnando Gomez, người đã quá quen với việc “kể khổ”.

Trong những cuộc tiếp xúc này, cả Gomez cũng như HLV Emery đều tránh nói về khả năng phải bán các ngôi sao vào mùa Hè này để trả nợ. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Trước đây, Chủ tịch Soriano luôn đảm bảo chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng chảy máu tài năng ở sân Mestalla. Tuy nhiên, khoản nợ 450 triệu euro, trong đó có 240 triệu là nợ ngân hàng Bancaja, không cho phép Soriano giữ chân các ngôi sao. Chính ngân hàng Bancaja đã gây áp lực để Soriano chuyển giao quyền điều hành CLB cho Gomez. Mà với các ông chủ nhà băng thì bán cầu thủ chính là phương án xiết nợ nhanh nhất. Họ chỉ quan tâm đến tiền chứ không hề quan tâm tới nguyện vọng của các CĐV sân Mestalla.
 
Valencia sẽ phải bán những ngôi sao này đi để trang trải nợ nần?

Công bằng mà nói, xét về giá trị, Valencia đang sở hữu một dàn cầu thủ đắt giá chẳng kém gì Barcelona hay Real Madrid. Các ngôi sao như David Villa hay David Silva đều được các CLB lớn dòm ngó từ lâu, và nếu bán họ, Valencia hoàn toàn có thể thu được tới 60 triệu euro. Những tài năng khác, như Mata, Albiol hay thủ thành Renan cũng có thể đem lại từ 6-15 triệu euro mỗi người.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là nếu bán tống bán tháo những cầu thủ tốt nhất của mình, Valencia sẽ còn lại những gì. Mùa trước, dù còn đủ các ngôi sao, song sự hỗn loạn trong cung cách điều hành cũng như trên băng ghế huấn luyện đã từng khiến họ suýt rớt hạng. Giờ nếu mất đi những chàng David tài hoa thì việc Valencia có thể đi theo vết xe đổ như của Leeds ở Anh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, sự suy sụp của Valencia cũng sẽ để lại những hệ lụy lớn hơn nữa, ảnh hưởng tới cả Liga.

Lâu nay, Los Che vẫn được xem là đối trọng của Barca và Real Madrid. Valencia đã hai lần liên tiếp lọt vào các trận chung kết Champions League 2000 và 2001. Sau khi Super-Depor xuống dốc thì Valencia là đội duy nhất trong phần còn lại của Liga giành được chức vô địch (2002-2004). Giờ nếu Valencia phải dứt ruột bán những ngôi sao của mình cho chính hai ông lớn kể trên, cái hố ngăn cách giữa Real và Barca với phần còn lại sẽ càng được đào sâu. Và tới một lúc nào đó, Liga cũng sẽ giống như là giải vô địch Scotland, nơi chỉ có hai đội là Celtic và Rangers thay nhau đăng quang?
 

Hãy chọn giá đúng

- David Villa, tiền đạo, 27 tuổi: giá 38 triệu
- David Silva, tiền vệ, 23 tuổi: 22 triệu
- Juan Mata, tiền đạo, 20 tuổi: 15 triệu
- Joaquin, tiền vệ, 27 tuổi: 15 triệu
- Vicente, tiền vệ, 27 tuổi: 13 triệu
- Manuel Fernandes, tiền vệ, 23 tuổi: 11 triệu
- Marchena, hậu vệ, 29 tuổi: 10 triệu
- Albiol, hậu vệ, 23 tuổi: 9 triệu
- Renan, thủ môn, 24 tuổi: 8 triệu

*nguồn: transfermarkt.de, đơn vị tính: euro

H.Nhật

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN