Bình chọn của nhiều nhà báo Hà Nội về Chương trình của năm thuộc giải Cống hiến đều rơi vào Bài hát Việt. Hãy xem họ bình chọn các hạng mục khác như thế nào.
(TT&VH) - Được xem là thị trường âm nhạc lớn sau TP.HCM, Hà Nội cũng có đội ngũ phóng viên đông đảo. Ngoài những nhanh nhạy trong thị trường âm nhạc sôi động, các nhà báo Hà Nội còn mang trong mình phẩm chất “ngàn năm văn vật” của kẻ sĩ Bắc hà. Hãy nghe những nhận định và dự đoán của họ về các đề cử giải Cống hiến…
Tôi luôn đánh giá cao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, không phải vì đây là giải thưởng do chúng tôi - những nhà báo - bầu chọn mà quan trọng hơn giải thưởng này đạt được 2 tiêu chí mà theo tôi rất quan trọng đối với một giải thưởng mang tính nghề nghiệp, đó là tính chuyên môn và tính đại chúng. Năm nay, do tình hình khó khăn chung vì khủng hoảng kinh tế nên đời sống âm nhạc cũng có phần thiếu sức sống. Vì lẽ đó, việc đưa ra đề cử âm nhạc cho các hạng mục năm nay chắc chắn Ban tổ chức cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh âm nhạc năm nay, tôi nhất trí việc Ban tổ chức đưa ra hạng mục Ca sĩ / nhóm hát / ban nhạc của năm thay vì chia ra Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm như năm trước.
“Nhìn chung các đề cử phản ánh tương đối chính xác tình hình đời sống âm nhạc năm 2008. Việc gộp lại còn một hạng mục Ca sĩ / nhóm hát / ban nhạc của năm là hợp lý bởi nếu dàn trải thành hai hạng mục Nam - Nữ như các năm trước thì thực sự khó kiếm đủ những gương mặt chất lượng cho đề cử. Tôi cũng quan tâm nhiều đến đề cử ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Nhìn vào danh sách thì thấy đó đều là những tác giả trẻ, đang có nhiều đóng góp cho nhạc nhẹ VN. Ở hạng mục Ca sĩ, nhóm hát, ban nhạc tôi đánh giá cao Mỹ Tâm. Dù không phải là một gương mặt quá mới nhưng năm 2008 Mỹ Tâm đã thực sự có nhiều cống hiến trong nghề nghiệp, nhất là với việc tổ chức show xuyên Việt và ra album. Trở lại của Mỹ Tâm cũng được đề cử ở hạng mục Album của năm, nhưng có lẽ, cú đúp dành cho cô ấy năm nay hơi khó! Hình như, năm 2006, Mỹ Tâm đã “trượt” giải Cống hiến, hy vọng năm nay sẽ chiến thắng. Chương trình của năm tôi đoán Bài hát Việt sẽ giành giải vì sự cống hiến và cả độ phủ sóng của chương trình này. Tôi cũng ủng hộ những “nhân tố mới” trong hạng mục Nhạc sĩ của năm, và bầu chọn cho Nguyễn Đức Cường. Năm qua, một số ca khúc của Cường đã trở thành hiện tượng. Tôi cũng đánh giá cao Thời gian để yêu của Đỗ Bảo - một album làm rất chuyên nghiệp và kỳ công. Tôi đánh giá cao chương trình Unlimited Symphony (Unlimited và Nhạc viện TP.HCM) vì nó là điểm nhấn đầu tiên trong sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại ở VN".
“Những đề cử ở giải Cống hiến 2008 tôi cho rằng khá tinh tế và công tâm. Tại hạng mục Album của năm, tôi dành thiện cảm cho Cánh cung 2 - Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. 4 năm sau thành công từ Cánh cung 1, anh ấy đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng một serie ca khúc sang trọng, lãng mạn mà không hề mất đi chất “Bảo pop” đậm nét. Sâu sắc, tinh tế và đặc biệt “rất đời” là những gì tôi cảm nhận được từ Thời gian để yêu.
“Có thể do tôi thích nhạc pop nên rất có thiện cảm với Cánh cung vol 2 - Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Âm nhạc cũng như ngôn từ các ca khúc trong album này mang hơi thở cuộc sống. Đây cũng là album dễ nghe, hướng tới nhu cầu của khán giả. Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, tôi đánh giá cao Hồ Hoài Anh bởi những gì anh thể hiện trong năm 2008 vừa qua. Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ có tài, nhưng trước đây, dường như cơ hội chưa đến với anh. Một số album: Hot (Hoàng Hải), Chuyển động (Lưu Hương Giang), Saigon Radio (Hà Anh Tuấn)… do Hồ Hoài Anh biên tập đã chứng tỏ nhạc sĩ này không chỉ sở trường pop mà còn có khả năng khai thác rock, dance… Điều này có thể dự đoán thành công trong tương lai của Hồ Hoài Anh. Hơn nữa, các album này năm qua cũng để lại ấn tượng và được người nghe đón nhận. Tôi còn nhớ, Bài hát Việt nhiều lần được đề cử giải Cống hiến nhưng chưa từng chiến thắng. Với thâm niên của Bài hát Việt – một chương trình sau 4 năm đã khẳng định được thương hiệu và đóng góp lượng tác phẩm lớn cho kho tàng ca khúc Việt - chương trình hoàn toàn xứng đáng được trao giải. Ở hạng mục Ca sĩ / nhóm hát / ban nhạc, tôi đã phân vân giữa Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Nhưng sau cùng, tôi bầu chọn cho Hồ Ngọc Hà vì những đóng góp của cô trong năm qua. Hà ngày càng thể hiện hướng đi đúng của mình trên con đường ca hát”.Thu Hằng (thực hiện)