thethaovanhoa.vn

Inter Milan: Giữa muôn ngàn khó khăn

07/03/2009 15:26 GMT+7

Trong vòng 5 ngày, ở Marassi và Old Trafford, Inter và Mourinho phải chiến đấu cho tương lai của họ trong một thời điểm vô cùng khó khăn...

(TT&VH) -  Trong vòng 5 ngày, ở Marassi và Old Trafford, Inter và Mourinho phải chiến đấu cho tương lai của họ trong một thời điểm vô cùng khó khăn, khi phong độ sa sút, nhân sự sứt mẻ, và câu hỏi về số phận của Mourinho lại được đặt ra.

Khi Interinho đang bay bổng với phong độ chói sáng cuối năm 2008, không ai tin, sẽ đến lúc Inter và Mourinho rơi vào tình thế khó khăn đến thế này, khi nguy cơ trắng tay trên tất cả các mặt trận lại rình rập, một khi quá trình sụp đổ như đã thấy trong một tuần qua không được chặn lại. Tất cả bắt đầu từ trận đấu trên sân Bologna hôm 21/2, khi chiến thắng chỉ có thể được đảm bảo nhờ phong độ chói sáng của Julio Cesar. Đêm 24/2, với M.U, lại Cesar là người xuất sắc nhất. 4 ngày sau, anh không cứu được Inter nữa, và chỉ có những sai lầm của trọng tài Rizzoli mới giúp Inter hòa Roma 3-3. Thứ tư vừa qua, Cesar không còn trong khung gỗ nữa. Inter thua Samp 0-3 ở Cúp Italia, với một đội hình không phải là dự bị như Mou đã nói, mà gồm những cầu thủ đội 1 như Adriano, Zanetti và Cordoba, cùng với 2 “viên ngọc” Mancini, Muntari có tổng trị giá 30 triệu euro được đưa về hồi mùa hè.

Sau trận đấu, Mourinho bình luận: “Chúng tôi đã thua những bàn ngớ ngẩn, không phải vì sơ đồ chiến thuật, mà vì lỗi cá nhân. Bây giờ tôi không cần giải giải thích tại sao tôi dùng người này mà không dùng người kia nữa”, vì “sự khác biệt về chất lượng giữa họ thể hiện trên sân”. Một lời khẳng định tại sao ông chỉ luôn dùng 1 đội hình cố định trong cả mùa. Một cú nặng giáng vào đội hình 2 mà Mourinho không thể không cần đến, một cách để kích thích tinh thần của họ, nhưng cũng vô hình chung chia đội bóng làm 2 nhóm, điều mà những người bị coi là dự bị không thể chấp nhận. Cruz và Maxwell là những người phải trả giá cho cơn giận dữ của Mourinho (chưa nói đến Rivas).
 
Trong vòng 5 ngày, ở Marassi và Old Trafford, Inter và Mourinho
phải chiến đấu cho tương lai của họ trong một
thời điểm vô cùng khó khăn
 
Tiền đạo người Argentina trận thứ 3 liên tiếp lên khán đài. Maxwell không được gọi và nhường chỗ cho Santon. Cuộc “thanh lọc” của Mou vẫn tiếp diễn trong một mùa bóng hết sức căng thẳng mà chính ông đã góp phần lớn trong việc làm cho Inter lúc nào cũng nóng bỏng. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Chivu và Samuel không thể bình phục; Ibrahimovic vẫn đau ở bắp đùi, có thể ra sân trong trận gặp Genoa nhưng chắc chắn không thể có phong độ tốt nhất (anh mới chỉ vắng 3/37 trận mùa này), Crespo, người có phong độ tốt nhất trên hàng công, không có trong danh sách Champions League trong khi các phương án cho tuyến giữa đang ngày càng ít đi.

91 ngày để tạm biệt nước Ý

Sự vắng mặt của Ibra trong 2 trận đấu qua là một trong những nguyên nhân khiến Inter không có người dẫn dắt và truyền cảm hứng. Chưa bao giờ kể từ đầu mùa, Inter trải qua 3 trận không thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận, khi 3 trụ cột xương sống của đội là Ibra, Cambiasso và Maicon có vấn đề về thể lực. Nỗi lo ngại lớn nhất là Inter phân tâm cho trận đấu với M.U và sẽ lại rơi vào thế bế tắc, lúng túng và kiệt quệ ý tưởng như 3 trận đấu qua, khi Genoa tận dụng thời điểm sa sút của Inter để làm được như những gì M.U, Roma và Samp đã thực hiện: chơi nhanh và áp đảo ngay từ đầu để hạ gục Inter ngay trong hiệp 1, trước khi để đội bóng Mourinho vùng lên trong hiệp 2.
 
Sau 2 trận đối đầu với Inter ở lượt đi và Cúp Italia, Gasperrini có lẽ đã rút được nhiều bài học để đánh bại Interinho trong thời điểm nó đang có nhiều vấn đề nhất. Vị HLV Genoa mới đây đã được in dấu tay và chữ kí lên bức tường đá nổi tiếng ở thành phố biển nổi tiếng Alassio cách Genova không xa, một vinh dự mà chỉ những người như nhà văn Hemingway, ĐT Italia VĐTG 1982, nhà báo Cannavo hay ca sĩ De Andre mới có được. Hôm nay, Gasperrini mong muốn sẽ ghi dấu ấn trên sân cỏ, với lần đầu tiên trong sự nghiệp đánh bại cả Inter lẫn Mourinho, để cuộc đua Scudetto lại mở ra.
 
Mourinho đang chìm trong những sức ép lớn lao. Có phải vì thế, mà ông đã đi trước một con bài, khi trong buổi họp báo trước trận đấu Cúp với Sampdoria, đã lớn tiếng công kích tất cả những ai chống lại ông và Inter bằng một giọng hằn học và nặng nề, với một câu chốt “91 ngày nữa, tôi sẽ chào tạm biệt nước Ý để đi nghỉ hè” giống hệt như một ẩn ý ám chỉ rằng ông sẽ ra đi? Nếu Inter không đánh bại nổi M.U trên sân Old Trafford, ông chẳng cần phải xuất hiện với bộ mặt đưa đám trong buổi họp báo, vì một tuần trước đó, những lời tuyên bố của ông có thể được hiểu rằng, nếu Inter thất bại, thì đấy là lỗi của lũ “điểm trí thức”, những kẻ muốn tiêu diệt Inter bằng mọi giá trong một cuộc chiến điên rồ năm nào cũng xảy ra ở Serie A.
 
Những ai nhớ dai sẽ không quên rằng, cũng vào thời điểm này, tháng 3/2008, trong phòng thay quần áo sau khi Inter bị Liverpool loại khỏi vòng 1/8 Champions League, Mancini đã tuyên bố trong cơn thịnh nộ rằng, đủ rồi, cuối mùa, ông sẽ ra đi. Ông đã toại nguyện. Moratti đẩy ông khỏi San Siro để rước Mourinho về. Mấy ngày trước, những lời nói của Mourinho cho thấy ông sẵn sàng quay lưng lại với tất cả, có lẽ cả với Moratti. Mansour, ông chủ của Man City đang chờ đợi Mourinho.

Nhưng Mou, chưa đến lúc đá ở Old Trafford. Đêm nay là Genoa-Inter. Trước khi chia tay, phải chiến đấu cái đã...

Marassi, nỗi thống khổ của Inter

Mourinho đã hiểu Marassi là thế nào với ông. Ông bắt đầu cuộc phiêu lưu với Inter ở Serie A bằng một trận hòa không dễ dàng với Sampdoria (1-1) và hôm thứ tư vừa qua, bị nhận chìm 3 bàn bởi đội bóng này một lần nữa ở lượt đi BK Cúp Italia (0-3).

Trước khi đối đầu với Genoa, vị HLV người BĐN thích thống kê và mê say những con số chắc chắn phải để ý đến những thống kê không tích cực của Inter ở nơi đây: Kể từ tháng 10/1964 của mùa bóng 1964/65 mà họ đoạt Scudetto và Cúp C1 châu Âu đến nay, Inter mới chỉ thắng Genoa 2 lần trên sân này vào tháng 3/1983 (3-2, Altobell, Bini, Bagni-Briaschi, Iachini) và tháng 5/1992 (2-1, Pizzi, Klinsmann-Caricola). Trong 13 trận Genoa-Inter ở Marassi từ năm 1965 đến nay, Genoa đã thắng 3 trận, hòa 8 trận (6 trận 1-1) và thua 2 trận đó.

Tuy nhiên, các tifosi Inter có thể yên tâm ở một điểm: phong độ sân khách của họ mùa này là tốt nhất trong cả Serie A. Inter đã giành 29/60 điểm xa San Siro (9 thắng, 2 hòa, 2 thua), ghi bàn nhiều hơn cả sân nhà (26 bàn so với 21) và thủng lưới ít hơn ở San Siro (10 so với 13). Trên sân khách, Inter đã có 9/13 trận ghi 2 bàn trở lên (đậm nhất là thắng Roma 4-0), trong khi có 6/13 trận không thủng lưới. Ibrahimovic đã ghi 10/14 bàn của mình mùa này xa San Siro. Ibra đã bình phục để có thể chơi trận Genoa. Chỉ có điều, chưa chắc Mou đã cho anh ra sân để giữ chân cho trận M.U.

Điều duy nhất mà Genoa lo ngại, là họ luôn nằm trong tầm ngắm của trọng tài: từ đầu giải đến giờ, các trọng tài đã không công nhận 5 bàn thắng hợp lệ của Milito, trong khi Genoa cùng Chievo và Roma là những CLB có nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhất, 7 người. Mà Inter thì lại đang được các trọng tài “bênh”...
 
A.N (Roma)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN