Tại nhà hàng Bệnh viện ở thủ đô Riga của Latvia, tất cả đều hệt như trong bệnh viện.

Nếu khách ăn tối thực sự muốn thưởng thức “cảm xúc bệnh tật” thì họ có thể đóng vai “bệnh nhân” để được ăn trong phòng mổ hoặc y tá đút thức ăn khi đang mặc “áo trói” phòng bệnh nhân phản kháng.
Trang trí nội thất nhà hàng được làm giống bệnh viện tới mức tối đa có thể, với các bức tường và trần sơn màu trắng, sàn sạch bóng với các viên gạch sáng bóng còn tường treo đầy các dụng cụ phẫu thuật sáng loáng và sách y học.
Tất cả các thiết bị nội thất đều được cung cấp bởi các bệnh viện chính hiệu và Viện bảo tàng Lịch sử Y học Latvia, trong đó có cả những thứ như giá đựng ô...
Dụng cụ nhà bếp là các hộp đựng đồ y tế. Đồ ăn được bày biện trong các đĩa y tế bằng thép không gỉ còn dao dĩa chính là các dụng cụ phẫu thuật.

Giám đốc nhà hàng, bà Marita Bundule, khẳng định cả khung cảnh trong nhà hàng cũng tạo cảm giác “vô trùng”. Bà nói: “Nhà hàng Bệnh viện đã phá vỡ định kiến xưa nay về các bệnh viện như một nơi chỉ có những cảm giác đau đớn ngự trị. Đây là nơi của sự ngạc nhiên, nơi bạn có thể trải nghiệm mọi thứ mà bạn vốn quen sợ bằng nự cười trên môi và thưởng thức đồ ăn”.
QK (Theo Telegraph)